Thể thao

Thị trường chuyển nhượng Hè 2015: 2,9 tỷ euro chảy tràn Châu Âu

Theo thống kê của trang Transfermarkt, 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) đã chi tổng cộng 2,87 tỷ euro trong “phiên chợ” Hè 2015, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Hàng tá những bản hợp đồng lớn đã cùng tạo ra số tiền khổng lồ này.

Theo thống kê của trang Transfermarkt, 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) đã chi tổng cộng 2,87 tỷ euro trong “phiên chợ” Hè 2015, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Hàng tá những bản hợp đồng lớn đã cùng tạo ra số tiền khổng lồ này.

Man City bạo chi nhất trong "phiên chợ" Hè 2015

 
“CHỢ” HÈ 2015 LẬP KỶ LỤC
 
Một mình Man City nổ tới 3 “bom tấn” gồm Kevin De Bruyne, Raheem Sterling và Nicolas Otamendi, Man United ném vào thị trường chuyển nhượng Hè 170 triệu euro mang về những tân binh đắt giá như Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay… Liverpool gần như “thay máu” toàn bộ đội hình với Christian Benteke (46 triệu euro), Roberto Firmino (41 triệu euro).
 
Nghe có vẻ giống như một câu chuyện cũ: Premier League chi nhiều nhất châu Âu. Nhưng Hè 2015 đặc biệt hơn rất nhiều, khi các đại gia La Liga, Bundesliga cũng chung tay tạo ra một mùa chuyển nhượng kỷ lục. Atletico Madrid nổ “bom tấn” Jackson Martinez (35 triệu euro), Barcelona không kém cạnh với bản hợp đồng trị giá 34 triệu euro mua Ada Turan.
 
Ở Pháp, PSG tiếp tục chứng minh họ giàu đến nhường nào khi chi tới 63 triệu euro để mua “hàng thải” Angel Di Maria của Man United. Ngay cả Bayern Munich cũng không nằm ngoài vòng xoáy tiêu tiền với 2 bản hợp đồng Douglas Costa và Aruto Vidal.
 
Hành trình mua sắm điên cuồng của các đại gia châu Âu rốt cuộc đã tạo ra một kỷ lục: 5 giải đấu lớn chi tổng cộng 2,87 tỷ euro trong Hè 2015, vượt xa con số 2,2 tỷ euro của mùa Hè năm ngoái. Đây chính là mùa Hè chứng kiến 5 giải đấu lớn tiêu nhiều tiền nhất trong 5 năm trở lại đây.
 
Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, người Anh chơi sang một cách điên cuồng khi ném tới 1 tỷ euro vào chợ Hè. Con số ấy cho thấy khát khao nâng tầm của người Anh, có lẽ để cải thiện thành tích thê thảm tại sân chơi Champions League. Tuy nhiên, theo tờ Gazzetta dello Sport, dù các CLB Anh nói riêng và phần còn lại của châu Âu nói chung chi ra rất nhiều tiền, tạo ra hàng chục vụ chuyển nhượng có giá trị trung bình từ 30 triệu euro/vụ trở lên, nhưng thực tế, đây không phải mùa chuyển nhượng chứng kiến những quả bom tấn thật sự phát nổ.
 

Cán cân chuyển nhượng của 10 ông lớn châu Âu (In hoa là các tân binh)

 
NHIỀU TIỀN NHƯNG THIẾU “BOM TẤN”
 
Trong 5 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất, Di Maria là tên tuổi có danh tiếng nhất và nó giải thích cho mức giá 63 triệu euro. Nhưng trên thực tế, phong độ của Di Maria đã sa sút thảm hại. Chính báo chí Pháp cũng liên tục đặt ra những câu hỏi về động cơ chi ra số tiền điên rồ này của PSG.
 
Những tên tuổi còn lại cũng chịu không ít thắc mắc về việc liệu họ có bị thổi giá một cách vô lý hay không. Sterling mới ở dạng tiềm năng, De Bruyne mới chỉ có đúng 1 mùa bóng chơi hay trong màu áo Wolfsburg, hay kể cả tân binh Firmino của Liverpool cũng hoàn toàn chưa chứng minh được giá trị thực sự của mình.
 
Chợ Hè 2015 giống như một màn đấu giá để phô trương mức độ giàu có của các gã nhà giàu hơn là một “phiên chợ” chứng kiến những kẻ mua hàng thông minh. Cứ nhìn vào Man United là rõ. Mua về một dàn tân binh đắt tiền nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra một lối chơi hợp lý.
 
 
So sánh với những phiên chợ Hè vài năm gần đây, với những thương vụ bom tấn thật sự như Luis Suarez, Neymar, Alexis Sanchez, Diego Costa, James Rodriguez… thì rõ ràng những tân binh được cho là bom tấn Hè 2015 chỉ xứng đáng là những ngôi sao hạng B mà thôi.
 
Và một câu hỏi được đặt ra: Tại sao một mùa chuyển nhượng thiếu vắng những siêu sao hạng A lại lập kỷ lục về số tiền chi ra? Phải chăng, kỹ nghệ thổi giá của các CLB đã đạt đến tầm siêu việt?
 
>> Toàn cảnh ngày cuối thị trường chuyển nhượng Hè 2015: Ngoại hạng Anh lại phá kỷ lục
 
Theo Thạch Long (Bongdaplus.vn)