Thể thao

Thắng nhẹ U19 Đông Timor, U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B U19 ĐNÁ 2015

Chiến thắng 2-0 trước U19 Đông Timor giúp U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B giải U19 Đông Nam Á 2015. Thế nhưng 3 điểm giành được trong trận đầu ra quân không hề dễ dàng với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

 
VIDEO: U19 Việt Nam 2-0 U19 Đông Timor (U19 Đông Nam Á 2015)
 
Chạm trán U19 Đông Timor – đội bóng được xem là yếu nhất bảng B trong ngày đầu ra quân, U19 Việt Nam hẳn nhiên muốn có một chiến thắng đậm. Thực tế, dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho thấy rõ sự lấn lướt về kiểm soát thế trận so với đối phương.

Bóng gần như lăn bên phần sân U19 Đông Timor. Bản thân các cầu thủ U19 Việt Nam cũng có những cơ hội nhất định để chuyển hóa thành bàn thắng, thế nhưng cũng phải đến phút 26, đội bóng áo trắng mới có được pha lập công khai thông thế trận. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái của Dương Văn Hào, Đức Chinh băng vào đánh đầu hụt để rồi sau đó Lâm Thuận kịp thời đệm bóng cận thành mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Không thắng giòn giã U19 Đông Timor nhưng U19 Việt Nam (áo trắng) vẫn lên ngôi đầu bảng - Ảnh: Song Tử


Khoảng thời gian dài sau đó, U19 Việt Nam tiếp tục dồn lên nhằm uy hiếp khung thành thủ môn đội bạn. Tuy vậy trước một hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, cộng thêm sự thiếu sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng của những Đức Chinh, Thanh hậu hay Trọng Hóa, U19 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn để nới rộng thêm cách biệt. Thậm chí, nếu không gặp may mắn, lưới của U19 Việt Nam đã rung lên sau cú sút phạt trúng xà ngang của Walter Gama ở phút 60.

Đối thủ U19 Đông Timor đã gây nhiều khó khăn cho U19 Việt Nam - Ảnh: Song Tử


Chỉ đến khi HLV Hoàng Anh Tuấn tung vào sân Tiến Linh, hàng tiền đạo của U19 Việt Nam mới tạo ra được sự khác biệt. Phút 88, sau pha tranh chấp bóng giữa Đức Chinh và hậu vệ bên phía U19 Đông Timor, Tiến Linh nhanh chân đón bóng băng vào vòng cấm trước khi thực hiện cú sút nhẹ qua hai chân thủ môn vào sân thay người Raul Fernandes.

Thắng 2-0, U19 Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng B nhờ hơn U19 Malaysia và U19 Myanmar về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến thắng thuyết phục đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. U19 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm, trong đó khâu dứt điểm và sự tự tin của các cầu thủ là yếu tố cần phải chú ý đến.

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Dương Văn Hào, Hồ Tấn Tài, Trọng Đại, Thanh Hậu (Tiến Linh 71’), Trọng Huy, Tiến Dụng, Hoàng Nam (Duy Khánh (86'), Trọng Hóa, Lâm Thuận (Minh Dĩ 63’), Đức Chinh.

U19 Đông Timor: Fagio Pereira (Raul Fernandes 64’), Agostinho Araujo, Candino Oliveira, Rufino Gama, Henrique Martins, Ricardo Mendonca, Amiecar Belo, Abrao Mendonca, Armando Varela, Gaudencio Monteiro (Alves Ima Kefi 62’).

Bàn thắng

U19 Việt Nam: Lâm Thuận (26’), Tiến Linh (88')

BXH bảng B giải U19 Đông Nam Á 2015

 

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Hoàn thành mục tiêu 3 điểm thật khó khăn”

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn (U19 Việt Nam) đã có chia sẻ nhanh với giới truyền thông: “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm ở trận đấu này nhưng thật sự đối thủ U19 Đông Timor đã gây nhiều trở ngại cho đội bóng. Khoảng thời gian 20 phút cuối trận thật sự khó khăn với U19 Việt Nam. Chúng tôi muốn có thêm bàn thắng và rất may khi Tiến Linh tỏa sáng kịp thời. Dẫu sao hôm nay cũng là trận đấu mà các em chơi tốt, đặc biệt là đội trưởng Nguyễn Trọng Đại”.

>> Truyền hình Cáp Việt Nam chính thức có bản quyền UEFA Champions League
>> U19 Việt Nam quyết giành 3 điểm ở ngày mở màn giải Đông Nam Á

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)