Thể thao

Thảm họa Chelsea: Lời nguyền khốc liệt, Conte lo mất ghế vào tay Ancelotti

Chelsea và Conte đang chịu một lời nguyền mà các “ông vua” giải Ngoại hạng Anh đều đã trải qua. Điểm chung của các lời nguyền ấy, số phận của đội bóng mang trong mình tư cách nhà vô địch đều khá bi thảm.

Chelsea và Conte đang chịu một lời nguyền mà các “ông vua” giải Ngoại hạng Anh đều đã trải qua. Điểm chung của các lời nguyền ấy, số phận của đội bóng mang trong mình tư cách nhà vô địch đều khá bi thảm.

Lời nguyền mới ở Ngoại hạng Anh

Chưa có đội bóng nào kể từ MU năm 2009, bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Khi đó, trong tay Sir Alex là đội quân xuất chúng bậc nhất lịch sử. Hàng thủ có hai hòn đá tảng Vidic - Ferdinand án ngữ, sau lưng họ là Van der Sar, phía trước là Giggs, Scholes, Carrick. Nơi tuyến đầu là bộ tứ nguyên tử Ronaldo - Rooney - Tevez - Berbatov. Đội bóng ấy chỉ thất bại trước lời nguyền Champions League, còn Premier League thì không.

Thảm họa Chelsea: Lời nguyền khốc liệt, Conte lo mất ghế vào tay Ancelotti - 1

Chỉ 5 tháng trước, Conte còn đang nâng cao cúp vô địch

Nhưng sau này, ngay cả khi vẫn là MU của Sir Alex, đều không thể bước qua lời nguyền Ngoại hạng Anh. Tài năng như Jose Mourinho rồi cũng phải ra đi không kèn trống. Tấn công rực lửa như Man City của Manuel Pellegrini cũng bị dập tắt. Câu chuyện thần thoại của Ranieri tại Leicester kết thúc theo cái cách không thể bi kịch hơn. Tóm lại, mọi đội bóng trong vòng 8 năm qua đều đầu hàng với lời nguyền dành cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Ở Chelsea lại còn có một lời nguyền khác nữa. Ngày 23/10/2016, khi MU thua tan tác 0-4 trước chủ nhà Chelsea. Khi rời Stamford Bridge, Mourinho chỉ giơ 3 ngón tay về phía Conte. Người ta đồn đoán rằng, chừng nào còn chưa mang về cho Chelsea 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Conte cũng chỉ là cái bóng của Mourinho. Nhưng không, hóa ra “Người đặc biệt” cảnh báo cho kẻ kế nhiệm chiếc ghế của mình về sự khốc liệt. Hãy cố gắng trụ lại qua mùa thứ ba!

Ác mộng chờ Conte

Đến thời điểm này, Antonio Conte mới thấm thía. Ông bắt đầu mùa bóng thứ hai theo cái cách đầy nghi hoặc. Khâu chuẩn bị giống như một thảm họa: Conte sa đà vào cuộc tranh cãi với Costa, sau đó lại gây tranh cãi khi bán Matic cho MU. Cuối cùng, hễ Conte muốn ai Chelsea mua hụt người đó, từ Chamberlain, Fernando Llorente, Lukaku, Aurier... đều đã cự tuyệt Conte.

Thảm họa Chelsea: Lời nguyền khốc liệt, Conte lo mất ghế vào tay Ancelotti - 2

Chelsea đang lâm vào một cuộc khủng hoảng mini

Khoảng thời gian đã qua giống như sự tiếp nối của cơn ác mộng. Chelsea với tư cách nhà vô địch, thua sốc  Burnley trên sân nhà trong ngày khai màn giải đấu. Và cho đến nay, khi giải đấu mới đi qua vòng thứ 8, nhà đương kim vô địch đã thua đến 3 trận, 2 vòng đấu đã qua là 2 thất bại liên tiếp.

Nếu tính cả trận Siêu cúp nước Anh, số trận thua đã là 4. Sir Alex với 27 năm làm việc tại MU từng ước lượng, nếu thua quá 3 trận trong 1 mùa giải, đội bóng ấy đừng mơ cúp bạc vào cuối mùa. Tức là Conte đã chạm đến vùng an toàn cuối cùng, đó là lằn ranh mà ông không thể bước qua.

Nhưng thậm chí Conte còn không chắc đã ở lại được đến cuối mùa thứ hai. Chelsea hiện đang xếp thứ 5. Khoảng cách giữa họ và đoàn quân vũ bão của Pep Guardiola đã là 3 chiến thắng. Không có dấu hiệu nào cho thấy Man City sẽ dừng lại, trong khi Chelsea bắt đầu manh nha cơn khủng hoảng.

Nhà đương kim vô địch văng khỏi top 4, thậm chí bị một đội bóng nhược tiểu như Watford xếp trên có thể xem như một lời cảnh báo đối với Conte và chiếc ghế của nhà cầm quân người Ý. Xưa nay Roman Abramovich chưa bao giờ là người biết kiên nhẫn.

Thảm họa Chelsea: Lời nguyền khốc liệt, Conte lo mất ghế vào tay Ancelotti - 3

Hoàn toàn có khả năng Ancelotti đến thế chỗ hậu bối Conte

Theo tờ Daily Mail, HLV Conte hiện đang mất điểm trầm trọng trong mắt giới thượng tầng Chelsea. Vụ nhắn tin cho Costa, Conte khiến đội bóng mất hơn 30 triệu bảng bởi trước đó, Chelsea suýt giăng bẫy Thiên Tân Quanjian thành công. Conte cũng không có mối quan hệ tốt với Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo.

Ai ai ở Stamford Bridge cũng biết Emenalo là tâm phúc của “Sa hoàng” Abramovich, chỉ riêng Conte là không biết. Họ đã tranh cãi với nhau suốt cả mùa hè về việc nên mua ai giữa Lukaku và Morata, để rồi bị MU nẫng mất.

Với Antonio Conte lúc này, cái tên Carlo Ancelotti như một bóng ma. Ở Chelsea có tiền lệ rất hay, đó là các HLV đóng vai trò cascadeur đều làm rất tốt công việc đóng thế của mình. Avram Grant, Guus Hiddink (2 lần), Roberto Di Matteo... đều đã thành công sau khi nhậm chức thay cho vị tướng bị trảm trước đó. Còn Ancelotti - nhà cầm quân từng giúp Chelsea ẵm cú đúp Ngoại hạng Anh và FA Cup mùa 2009/10, vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Bayern Munich sa thải. Conte, vì thế hãy cứ coi chừng!

Theo Tiến Long (Khampha.vn)