Thể thao

Sự thật về cơ ngơi bạc tỉ và người vợ 'một nắng hai sương' của HLV Hữu Thắng

Là huấn luyện viên suốt ngày xa nhà biền biệt, thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau hậu phương Hữu Thắng là người vợ đảm đang một tay chăm lo chu toàn cho cả gia đình

Là huấn luyện viên suốt ngày xa nhà biền biệt, thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau hậu phương Hữu Thắng là người vợ đảm đang một tay chăm lo chu toàn cho cả gia đình

U22 Việt Nam ra về với vị trí không tốt thế này, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ông Thắng khẳng định rằng: “Đây không phải quyết định vội vàng. U22 Việt Nam ra về với vị trí không tốt thế này, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Hy vọng sẽ có những chuyên gia khác lên thay và giúp nền bóng đá Việt Nam sang 1 trang mới tốt đẹp hơn".

Rời khỏi công việc HLV cho đội tuyển quốc gia, HLV Hữu Thắng có chút mủi lòng, nhưng dường như đằng sau nỗi buồn dang dở đó, đã đến lúc người đàn ông này trở về với vợ và con thơ. HLV Hữu Thắng từng chia sẻ việc phải xa nhà thường xuyên nhiều lúc khiến ông cảm thấy rất nhớ vợ và con. Nhưng rồi đã theo nghiệp bóng đá thì phải chấp nhận và cố gắng nói chuyện, gặp gỡ vợ con mọi lúc có thể.

Đằng sau thành công của HLV Hữu Thắng là hình ảnh người vợ luôn ủng hộ chồng.

Chị Thanh Thủy - vợ của HLV Nguyễn Hữu Thắng tâm sự: “Bố Thắng vắng nhà lâu, bận đến mức không có thời gian gọi điện về nhà nên hai đứa Triệu Phong, Triệu Châu mong bố lắm. Trước đây khi chồng ở nhà, anh ấy còn thu xếp đưa đón cháu cháu lớn đi học, còn năm nay Triệu Phong đã lên lớp 6, có thể tự lập nên cũng đỡ đi phần nào… Cả năm chỉ có một ngày sinh nhật, nên tôi mong chồng sẽ gặt hái được được những điều tốt đẹp nhất, có nhiều sức khỏe. Tôi cũng xin gửi lời chúc may mắn đến Đội tuyển Việt Nam...”

Vợ chồng HLV Hữu Thắng từng có một mối tình đẹp mà hiếm ai biết…

Chị là Trần Thị Thanh Thủy - vợ của HLV Nguyễn Hữu Thắng, hiện là nhân viên ngân hàng ở Vinh. Bước qua khoảng thời gian vất vả, giờ đây gia đình anh chị không còn khó khăn. Sau nhiều năm phải ở nhà thuê, giữa năm ngoái, gia đình anh chị đã chuyển đến ngôi nhà mới khang trang hơn để tập trung lo cho hai con trai. Ngôi nhà mới của chị nằm trên trục đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, gần nhà bố mẹ đẻ. Nguyễn Hữu Triệu Phong - con trai lớn của HLV Nguyễn Hữu Thắng là người vui nhất khi được chuyển về nhà mới.

Vợ HLV Hữu Thắng được đánh giá là xinh đẹp, hiền dịu, đang làm việc tại 1 ngân hàng.

Anh chị tổ chức đám cưới vào năm 2002. Hai vợ chồng hiện đã có hai cậu con trai Triệu Phong và Triệu Châu khôi ngô giống bố. Cậu cả Triệu Phong cũng mê đá bóng, nhưng chơi ở vị trí tiền vệ chứ không phải trung vệ như bố ngày xưa. Chị đặt tên con trai là Triệu Phong với ý nghĩa một triệu cơn gió nhỏ sẽ tạo thành một cơn gió lớn.

Chị Thủy cho biết: “Vợ chồng tôi không gò cháu phải theo một hướng đi nào cả mà cứ để cháu phát triển theo đúng thiên hướng, đam mê. Nếu cháu có thể đi theo con đường bóng đá, hai vợ chồng cũng ủng hộ bởi tôi thấy ở cháu đam mê, có tố chất về tư duy chơi bóng và sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Nhưng khi cháu còn nhỏ, quan trọng là mình cần uốn nắn, chỉnh cháu kịp thời”.

Vấn đề khiến vợ chồng chị hiện nay suy nghĩ chính là việc đảm bảo việc học và tập bóng của con. “Trước đây cháu tập vui chơi thì không sao, nay nếu để cháu tập chuyên nghiệp thì cần nhiều thời gian hơn. Việc sắp xếp cân đối giữa việc học và việc đá bóng rất khó khăn. Chúng tôi sẽ tính toán và cố gắng sắp xếp”, chị nói.

Cả năm chỉ có một ngày sinh nhật, nên tôi mong chồng sẽ gặt hái được được những điều tốt đẹp nhất.

Việc chị và Hữu Thắng yêu nhau như thế nào, chị nhất định không chịu “khai”. Nhưng theo HLV Hữu Thắng thì ngày xưa, một ông anh đột nhiên bảo: “Tao sẽ giới thiệu cho mày một cô gái rất xinh, con giám đốc”. Thắng bảo: “Cháu chú con giám đốc, cháu chả dám yêu”, nhưng rồi vẫn xin số điện thoại. Hồi ấy Thắng ở ĐTQG, thứ bảy, các tuyển thủ về nhà hết, ở một mình buồn quá, Thắng gọi điện thoại trêu. Sau đấy thì chị Thủy mời đến nhà, và họ yêu nhau, 5 năm sau thì cưới.

Chị Thủy dịu dàng, hiền tính và hết mực chăm lo cho chồng con. Chồng đi biền biệt suốt ngày, một mình chị một tay dọn dẹp nhà cửa, chăm lo cho hai cậu con trai. Chị rất thích nghe nhạc. Thần tượng một thời của chị là cầu thủ Paolo Maldini (Italia) vì đấy là người đẹp trai, chung thủy với đội bóng (AC Milan) và với… vợ.

Một thời, lúc Hữu Thắng vào vòng lao lý, chị là người đại diện đứng ra mời các luật sư tham gia bào chữa cho anh. Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải (Đoàn LS Hà Nội) hồi đó nhận lời bào chữa cho HLV Nguyễn Hữu Thắng bị khởi tố trong vụ việc đội bóng SLNA dàn xếp tỷ số trận đấu nhằm mục đích đưa đội này vô địch mùa giải 2000-2001. Một sự kiện mà HLV Hữu Thắng cho rằng theo luật pháp nước ngoài là mình vô tội.

Cơ ngơi bạc tỷ của vợ chồng HLV Hữu Thắng.

Ngoài vợ, HLV Hữu Thắng còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và khảng khái từ… bố vợ. Có một câu chuyện mà tới giờ HLV Hữu Thắng còn nhớ mãi. Đó là thời kỳ khi hợp đồng của HLV Nguyễn Hữu Thắng với FLC Thanh Hóa thực tế đã hoàn tất với chế độ đãi ngộ cho HLV rất cao, nhưng khi Thắng quay lại xứ Nghệ để chuẩn bị hành trang lên đường, thì anh nhận được “khẩu dụ” của bố vợ rằng nếu anh đầu quân cho xứ Thanh, thì… “đi luôn đi”! Vì vậy mà chúng ta có ông HLV trưởng ĐTVN hôm nay.

HLV Hữu Thắng quả là có phước khi được gia đình vợ “cưng” đến thế. 

Ở thời điểm hiện tại, sau nhiều năm làm việc và tích góp, cuối cùng vợ chồng HLV Hữu Thắng cũng có được một ngôi nhà mới khang trang, đủ rộng rãi để hai cậu con trai thỏa sức chơi đùa. Đây cũng là nơi anh trở về sau bao ngày xa vợ con, để được gần họ và cả bố mẹ ruột của mình. 

Có lẽ, sau bao tiếng tăm lẫy lừng lẫn tai tiếng từ dư luận, điều còn lại cho HLV Hữu Thắng chính là mái nhà êm ấm. Ở nơi này, vị HLV này sẽ không còn căng não chạy theo "trái bóng", mà trở về chăm lo cho người vợ, vốn là hậu phương vững chắc cho anh nhiều năm qua. Và là một ông bố - một HLV, cho các con của mình.

Theo VD (Giadinhvietnam.com)