Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Solskjaer mắng học trò là 'nỗi ô nhục' sau trận hòa tủi hổ với đội bét bảng

Chiến lược gia người Na Uy đã không thể giữ được bình tĩnh sau trận hòa 1-1 trước Huddersfield Town, và kết quả này khiến MU chính thức mất luôn tấm vé dự Champions League mùa này.

Theo thông tin từ tờ The Sun, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chửi bới các cầu thủ MU thậm tệ sau trận hòa 1-1 trên sân của Huddersfield Town ở vong 37 Ngoại hạng Anh. Nguồn tin này khẳng định, chiến lược gia người Na Uy đã gọi các học trò là "nỗi ô nhục" và thi đấu không đúng với đẳng cấp của mình. 

Solskjaer mắng học trò là 'nỗi ô nhục' sau trận hòa tủi hổ với đội bét bảng

Sau khi trút giận lên các học trò trong phòng thay đồ, HLV Solskjaer bước vào buổi họp báo và khẳng định sẽ thực hiện cuộc thanh trừng trong Hè này: "Tôi không muốn đề cập đến từng cá nhân, nhưng có thể các bạn vừa theo dõi một số cầu thủ chơi trận đấu cuối cùng cho MU. Hôm nay, không chỉ từng cá nhân mà toàn đội đã thi đấu rất tệ".

Sự tức giận của Solskjaer là dễ hiểu bởi Huddersfield Town là đội đang xếp bét bảng tại Ngoại hạng Anh và đã để thua tới 22/24 trận (tính đến trước trận gặp MU). Đội bóng này cũng đã xuống hạng từ cuối tháng 3 và trở thành đội bóng xuống hạng sớm thứ hai trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh - trước khi tháng 3 kết thúc (nhiều hơn 1 ngày so với trường hợp của Derby County ở mùa giải 2007/08).

VIDEO: Huddersfield 1-1 MU (Vòng 37 Ngoại hạng Anh)

Kết quả hòa 1-1 bạc nhược này khiến MU chính thức "vỡ mộng" lọt vào Top 4. Quỷ đỏ hiện đang có 66 điểm, kém vị trí thứ 4 của Tottenham Hotspur 4 điểm và với việc Ngoại hạng Anh chỉ còn 1 vòng đấu nữa là sẽ khép lại, MU không còn cơ hội lọt vào nhóm dự Champions League và chắc chắn sẽ dự Europa League ở mùa tiếp theo. 

Trước mắt MU chỉ còn trận tiếp đón Cardiff City tại SVĐ Old Trafford ở vòng cuối Ngoại hạng Anh. Trước một đối thủ cũng đã xuống hạng, thầy trò HLV Solskjaer có cơ hội lớn giành 3 điểm. Đó sẽ là lời chào tốt nhất mà họ dành cho CĐV sau một mùa giải thất bại trên mọi mặt trận.

Duy Anh (SHTT)