Thể thao

SHB.Đà Nẵng 1-2 SLNA: Thất vọng chủ nhà

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm nhưng rồi SHB.Đà Nẵng đã không giữ được ưu thế đó khi để đội khách gỡ hòa 1-1. Trước khi nhận bàn thua thứ 2. Với kết quả này, đội chủ sân Chi Lăng đã bị đẩy xuống đáy BXH.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm nhưng rồi SHB.Đà Nẵng đã không giữ được ưu thế đó khi để đội khách gỡ hòa 1-1. Trước khi nhận bàn thua thứ 2. Với kết quả này, đội chủ sân Chi Lăng đã bị đẩy xuống đáy BXH.

Thế nhưng lợi thế dẫn bàn không được các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức duy trì được lâu khi mà chỉ hai phút sau đó họ đã để đội khách gỡ hòa sau cú dứt  điểm của Phi Sơn.

Sau bàn gỡ hòa, cả hai đội tiếp tục đẩy cao tốc độ của trận đấu. Những pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Phút thứ 10, tận dụng một pha phối hợp không tốt của hàng phòng ngự SHB.Đà Nẵng trong vòng cấm địa, Abubaka chớp thời cơ rất nhanh tung cú đá tung lưới Văn Hưng. Đưa SLNA vươn lên dẫn trước.

Những phút tiếp theo thế trận diễn ra khá cân bằng. Dù tỏ ra quyết tâm, song các cầu thủ Đà Nẵng đã gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Lối chơi áp sát va không ngại va chạm của đội khách đã giúp họ ngăn chặn được đáng kể những pha tấn công của đội chủ nhà.

Phút 22, SHB.Đà Nẵng có cơ hội rút ngắn tỉ số. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Melquiades Gomez lại khiến bóng đi chệch cột dọc. Sau tình huống này, trận đấu diễn ra tương đối buồn tẻ. Các cầu thủ SLNA chủ động lui về phần sân nhà nhằm giữ sức cũng như bảo toàn tỉ số.

Trong khi đó, các cầu thủ đội chủ nhà tiếp tục gây áp lực lên khung thành của đội khách. Tuy vậy, lối chơi rời rạc và thiếu kết dính của họ đã không mang lại nhiều kết quả.

Phút 36, Đà Nẵng có thêm cơ hội. Nhận bóng từ đồng đội, Pejic xoay xở khéo léo và tung cú đá rất nhanh buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải đổ người đẩy bóng ra. Những phút còn lại của hiệp 1, dù chơi cố gắng, song SHB.Đà Nẵng vẫn không thể nào xuyên thủng mảnh lưới của SLNA. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng xứ Nghệ.

Sau giờ nghỉ, trận đấu tiếp tục diễn ra không thật sự hấp dẫn. Sức ép về mặt tâm lý khiến các cầu thủ SHB.Đà Nẵng bị căng cứng về mặt tâm lý. Bên kia phần sân lối chơi chậm rãi của SLNA cũng phần nào làm giảm sự hưng phấn của đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Trong thế trận tấn công bế tắc, HLV Lê Huỳnh Đức đã buộc phải tăng cường sức mạnh tuyến trên bằng việc tuy Quách Tân, Minh Phương vào sân. Tuy vậy, lối chơi của đội chủ sân Chi Lăng vẫn không có nhiều chuyển biến. Khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành khiến SHB.Đà Nẵng thường xuyên cầu may bằng những cú sút xa.

Những phút cuối, đội chủ nhà tiếp tục bất lực tột độ trước đoàn quân trẻ đến từ xứ Nghệ và không thể có thêm được tình huống nguy hiểm nào. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội khách. Như vậy, với trận thua này SHB.Đà Nẵng vẫn chưa có nổi điểm số nào sau 2 vòng đầu. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi mà ở vòng đấu tiếp theo họ sẽ phải làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ B.Bình Dương.

Đội hình ra sân:

SHB.Đà Nẵng: Lê Văn Hưng, Phồng Quang Trung, Võ Huy Toàn, Võ Hoàng Quảng, Châu Lê Phước Vĩnh, Hoàng Minh Tâm, Phạm Nguyên Sa,  Nguyễn Vũ Phong, Melquiades Gomez, Pejic Anto, Trần Anh Khoa.

SLNA: Trần Nguyễn Mạnh, Phạm Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng, Trần Phi Sơn, Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Quang Tình, Hoàng Văn Khánh, Võ Ngọc Toàn, Võ Ngọc Đức, Bosman Koen, Abubakar Mahadi.
 
Theo Bongdaso.com