Thể thao

Shakespeare cầu xin cầu thủ trong giờ nghỉ giữa trận gặp West Brom

HLV vừa bị Leicester sa thải đã cầu xin học trò giành chiến thắng trước West Brom để cứu lấy chiếc ghế của ông.

HLV vừa bị Leicester sa thải đã cầu xin học trò giành chiến thắng trước West Brom để cứu lấy chiếc ghế của ông.

Craig Shakespeare đã nói với cầu thủ trong phòng thay đồ rằng "Hãy thắng trận này hoặc tôi bị sa thải", giữa trận Leicester City tiếp West Brom trên sân nhà, khi tỷ số đang là 0-0.

The Sun tiết lộ, HLV 53 tuổi biết rõ áp lực dành cho ông trước vòng 8 Ngoại hạng Anh. Đội bóng có biệt danh "Bầy cáo" chỉ thắng một trong bảy trận đầu tiên mùa này, và nằm trong nhóm xuống hạng. Dù vậy, các học trò không cứu được Shakespeare.

shakespeare-cau-xin-cau-thu-trong-gio-nghi-giua-tran-gap-west-brom

Shakespeare bị sa thải chỉ sau bốn tháng được ký chính thức

Họ bị thủng lưới ở phút 63, xuất phát từ cú sút phạt của Nacer Chadli. Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang lại bàn gỡ của Riyah Mahrez phút 80. Kết quả hòa 1-1 khiến Shakespeare bị Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha triệu tập ngay sáng hôm sau và nhận trát sa thải.

Một nguồn tin nội bộ nói với The Sun thêm rằng Shakespeare bị mất lòng cầu thủ Leicester. 

Nhà cầm quân gốc Birmingham là trợ lý tại Leicester trong sáu năm, trước khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 2/2017 thay Claudio Ranieri bị sa thải. Sau khi giúp đội chủ sân King Power trụ hạng, ông được mời ký hợp đồng có thời hạn ba năm vào tháng 6.

Chris Coleman, HLV tuyển xứ Wales và Sean Dyche, HLV Burnley là hai ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Leicester. Cuối tuần này, cựu vương Ngoại hạng Anh có chuyến làm khách khó khăn của Swansea.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)