Thể thao

Sau Thái Lan, Myanmar lộ chân tướng là đội bóng "lởm"

Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 vốn chỉ là một giải giao hữu nhỏ do Báo Thanh Niên đứng ra tổ chức. Vì thế không ngạc nhiên khi các đội lại tham gia với thành phần không phải mạnh nhất.

Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 vốn chỉ là một giải giao hữu nhỏ do Báo Thanh Niên đứng ra tổ chức. Vì thế không ngạc nhiên khi các đội lại tham gia với thành phần không phải mạnh nhất.

U21 Myanmar không phải là đội dự World Cup

 
Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 được kỳ vọng sẽ hấp dẫn với sự góp mặt của những đội bóng tên tuổi như U19 Hàn Quốc, U21 Thái Lan, U21 Myanmar hay đội U21 Singapore. Tuy nhiên chỉ có U19 Hàn Quốc và U21 Singapore mang tới đội hình mạnh nhất còn U21 Thái Lan và U21 Myanmar đều là “hàng lởm”. U21 Thái Lan thực chất chỉ là U19 Muang Thong, đội bóng xứ chùa vàng gần như đã bị loại sau trận thua đậm trước U21 Việt Nam vào tối qua.
 
Niềm hy vọng đặt vào U21 Myanmar khi BTC giới thiệu đây chính là đội U19 Myanmar từng giành vé dự World Cup U20 1 năm về trước. Nếu là sự thật thì NHM Việt Nam cũng đáng để chờ đợi khi mà U19 Myanmar từ đánh bại lứa Công Phượng trong trận chung kết giải U21 tại Brunei. Thế nhưng sau trận mở màn thua 0-2 thì U19 Hàn Quốc vào chiều qua thì mọi thứ đã lộ chân tướng. Theo đó U21 Myanmar tham dự giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 chỉ có vỏn vẹn 2 người dự World Cup U20.
 
Trong buổi họp báo sau trận đấu với U19 Hàn Quốc, HLV Williams của U21 Myanmar đã thừa nhận sự thật về chất lượng của đội bóng xứ Miến Điện: “Chúng tôi chỉ có một tới hai cầu thủ từng dự World Cup U20 trong đội hình. Những cầu thủ đó cũng không đá chính thường xuyên (số 11 và 12). Phần lớn đội hình hiện tại là những cái tên mới tập trung. U21 Myanmar cũng mới hội quân hôm 29/10. Chúng tôi chỉ có vài trận giao hữu trong nước trước khi sang Việt Nam. Giải U21 quốc tế này là giải đấu chính thức đầu tiên của các cầu thủ ấy”.
 
Như vậy đội U21 Myanmar gặp U21 HAGL vào chiều mai không phải là đối thủ không đội trời chung với lứa Công Phượng. Đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Quốc Tuấn giành kết quả thuận lợi để giành vé vào bán kết. Cả 2 đội đều chưa có được điểm nào nhưng đội bóng phố Núi có lợi thế nhờ… thủng lưới ít hơn 1 bàn. Vì thế U21 HAGL chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp, còn nhiệm vụ của U21 Myanmar là buộc phải giành chiến thắng.
 
>> U21 Myanmar thua hai bàn, U21 HAGL dễ thở trận cuối
 
Theo P.D (Bongda24h.vn)