Thể thao >> AFF Cup 2018

'Sát thủ' của tuyển Philippines bất ngờ chia tay AFF Cup 2018

HLV Sven Goran-Eriksson vừa nhận hung tin là tiền đạo Javier Patino lỡ hẹn AFF Cup 2018 vì chấn thương bắp chân khá nghiêm trọng.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Patino xác nhận mình không thể dự AFF Cup 2018. Anh viết: “Tôi muốn thông báo với mọi người rằng mình không thể dự AFF Cup 2018 cùng các đồng đội vì vấn đề ở bắp chân. Chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng cùng nhau và quyết định không mạo hiểm vì phía trước vẫn còn giải Asian Cup 2019”.

Tiền đạo 30 tuổi nhắn nhủ đến đội tuyển Philippines: “Hy vọng may mắn sẽ đến với các đồng đội ở AFF Cup 2018. Bây giờ, tôi sẽ trở về nhà và hy vọng nhanh chóng hồi phục để trở lại phong độ tốt nhất”.

'Sát thủ' của tuyển Philippines bất ngờ chia tay AFF Cup 2018
Tiền đạo Patino (trái) bất ngờ chia tay AFF Cup 2018.

Patino là cầu thủ gốc Tây Ban Nha, đã từng chơi bóng ở các giải vô địch quốc gia như Tây Ban Nha (CLB Cordoba, Xerez), Trung Quốc (CLB Henan Jianye) và Thái Lan (CLB Buriram United). Tại Thái League mùa giải 2018, Patino đã ra sân 16 trận trên mọi đấu trường cho Buriram và ghi 7 bàn.

Trước khi gia nhập CLB Henan Jianye hồi 2015, Patino khoác áo Buriram trong hai năm 2013-2014. Tiền đạo gốc Tây Ban Nha ra sân 68 trận và ghi đến 41 bàn. Thành tích của Patino còn vượt trội so với chân sút số 1 ở Thái Lan là Teerasil Dangda - ghi 33 bàn.

Nhờ phong độ thuyết phục đó, Patino được HLV Eriksson điền tên vào danh sách dự AFF Cup 2018 cùng tuyển Philippines. Trong quá khứ, tiền đạo 30 tuổi chưa từng dự một kỳ AFF Cup cùng “The Azkals”. Kể từ khi nhập tịch, Patino cũng chỉ ra sân 13 trận cho Philippines.

'Sát thủ' của tuyển Philippines bất ngờ chia tay AFF Cup 2018 - 1
Thủ môn đẳng cấp Premier League Etheridge sẽ ra sân ít nhất hai trận tại AFF Cup 2018.

Theo dự kiến, HLV Eriksson sẽ công bố 23 cái tên chính thức dự AFF Cup 2018 vào tối ngày 12/11. Đây là giải đấu mà Philippines đặt mục tiêu rất cao khi triệu tập hàng loạt cầu thủ nhập tịch xuất sắc.

Nếu không có gì thay đổi, “The Azkals” sẽ có sự phục vụ của Neil Etheridge - thủ môn đang chơi bóng tại Premier League - trong hai trận của vòng bảng. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Daisuke Sato - hậu vệ tại giải vô địch quốc gia Romania - sẽ trở về nhằm tăng cường “chất thép” cho hàng thủ của HLV Eriksson.

Trong trường hợp Liên đoàn Bóng đá Philippines không thể đàm phán cùng CLB chủ quản của Sato, anh chỉ được ra sân tối đa hai trận như Etheridge.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)