Thể thao

Sao Man Utd kêu oan vì án phạt của UEFA

Trung vệ Phil Jones một mực phủ nhận những lời lẽ miệt thị, xúc phạm dành cho các nhân viên y tế kiểm tra doping sau trận chung kết Europa League và tất nhiên, án treo giò 2 trận đối với anh là quá nặng.

Trung vệ Phil Jones một mực phủ nhận những lời lẽ miệt thị, xúc phạm dành cho các nhân viên y tế kiểm tra doping sau trận chung kết Europa League và tất nhiên, án treo giò 2 trận đối với anh là quá nặng.

Sao Man Utd keu oan vi an phat cua UEFA hinh anh

Phil Jones kêu oan vụ xúc phạm nhân viên UEFA

Cả hai sau đó đều hoàn thành nghĩa vụ của mình, thế nhưng UEFA vẫn ra án phạt răn đe vì thái độ không đúng mực của Jones và Blind, với mỗi người phải nộp phạt hành chính 4475 bảng. Thậm chí đối với riêng Jones, trung vệ 24 tuổi người Anh còn bị treo giò thêm hai trận đấu cúp Châu Âu tiếp theo vì những lời lẽ miệt thị, xúc phạm các nhân viên y tế kiểm tra doping của UEFA, cụ thể như trong báo cáo sau này: “Anh đang làm cái *** gì vậy? Sao anh ngu vãi *** mà đi chọn làm công việc xàm *** này?”

Mặc dù vậy, giờ tới lượt đích thân Jones lên tiếng minh oan cho chính mình: “Thực sự là tôi không thể tin nổi vào bất kỳ điều gì sau quyết định hà khắc này nữa, trong khi án phạt 1-2 trận treo giò cũng chỉ được áp dụng cho những cầu thủ phạm lỗi đến gãy chân đối phương. Tôi không phủ nhận những câu từ không đúng mực của mình, thế nhưng chúng cũng chẳng nhắm trực tiếp anh nhân viên y tế đó. Tôi không hề nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói này nói nọ. Ừ thì có thể tôi cũng xứng đáng phải bị phạt đấy nhưng 2 trận treo giò thì vô lý vô cùng.”

“Đâu phải là một chiến thắng bình thường của Man Utd, chúng tôi vừa vô địch Europa League cơ mà. Thật bất công khi bạn nỗ lực cống hiến cả năm trời để đoạt một danh hiệu danh giá, rồi sau cùng không thể ăn mừng cùng các đồng đội. Chúng tôi thậm chí đã làm banner ủng hộ các nạn nhân trong vụ khủng bố Manchester cơ mà. Thế mà trong thời gian đó, tôi mất 30 phút để đi thử máu và nước tiểu, để rồi vẫn phải nhận án treo giò 2 trận.”

Đơn kháng cáo của Man Utd sau đó bị bác bỏ và Jones chấp nhận ngồi ngoài thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận tranh Siêu Cúp Châu Âu. Trung vệ 24 tuổi người Anh sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu bảng đầu tiên của Quỷ Đỏ ở Champions League 2017/18 là màn tiếp đón Basel trên sân nhà Old Trafford. Đây là tổn thất không nhỏ cho MU bởi Jones đang đạt phong độ tốt và mới đây được đề cử trong danh sách top 3 cầu thủ xuất sắc nhất tháng Tám của CLB.

Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)