Thể thao

Sao Leicester muốn được hôn giày Eden Hazard

Hậu vệ Christian Fuchs của Leicester tâm sự rằng anh muốn được hôn giày Hazard để cảm ơn bàn thắng quý hơn vàng mà cầu thủ này đã ghi được trước Tottenham ở cuối mùa giải trước.

Hậu vệ Christian Fuchs của Leicester tâm sự rằng anh muốn được hôn giày Hazard để cảm ơn bàn thắng quý hơn vàng mà cầu thủ này đã ghi được trước Tottenham ở cuối mùa giải trước.

Các cầu thủ Leicester City tụ tập ở nhà Jamie Vardy để chờ đợi chiếc cú sảy chân của Tottenham trước Chelsea, qua đó Bầy Cáo sẽ nghiễm nhiên vô địch trước hai vòng đấu. 

Và mọi thứ đã nổ tung khi Hazard thực hiện một pha cứa lòng chuẩn xác vào góc cao khung thành Tottenham trước sự bất lực của thủ thành Hugo Lloris.

Sao Leicester muon duoc hon giay Eden Hazard hinh anh 1
Christian Fuchs (trái) cùng các đồng đội ăn mừng sau bàn thắng của Eden Hazard.

Hậu vệ cánh trái của Leicester hồi tưởng lại. Trong giờ phút lịch sử đó tại căn nhà của Vardy, anh chẳng thiết tha làm gì ngoài việc được đứng trước Hazard và cảm ơn cầu thủ người Bỉ đã giúp đội bóng tí hon Leicester vô địch. 

"Tôi đã gào thét trong suốt hơn 20 phút. Tất cả mọi người đều trở nên điên loạn", Fuchs chia sẻ trong bài viết "Live From Leicester Fuching City" trên trang The Players' Tribune.

"Và rồi khi đồng hồ điểm sang phút thứ 83... Eden Hazard. Eden Hazard. Ôi cảm ơn người anh em. Tôi đã xem bóng đá từ khi mới sáu tuổi nhưng chưa có bàn thắng nào hoàn mỹ đến như vậy. Khi Hazard cứa lòng vào góc cao khung thành tôi đã không thể tin nổi. Đó là một pha làm bàn không tưởng". 

Fuchs đã phải mất tới hai tuần để có thể gặp mặt Eden Hazard khi Leicester đến làm khách trên sân Stamford Bridge trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước. Không thể kìm nén cảm xúc trước "ân nhân" của Bầy Cáo, cầu thủ người Áo đã thỉnh cầu được hôn lên giày tiền vệ người Bỉ.

"Sau trận đấu với Chelsea, tôi đã chạy đến bên Hazard và nói "Liệu tôi có thể hôn lên giày của ngài được không?". Nhưng anh ấy chỉ cười lớn", Fuchs nói thêm.

Đêm định mệnh tại căn bếp nhà Vardy là khoảnh khắc mà Fuchs suốt đời cũng không thể quên được. Anh tiết lộ mình còn nhớ y nguyên những gì mình đã nói với vợ trước khi trận đấu giữa Chelsea và Tottenham bắt đầu.

"Những gì đã xảy ra trước đó chỉ là những đoạn kí ức mờ ảo, nhưng tôi lại nhớ rất rõ một khoảnh khắc của đêm hôm đó. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Trước khi đến nhà Vardy, tôi đã đến bên vợ mình và nói anh sẽ trở về nhà đêm nay với chức vô địch Premier League".

 

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, không ai nghĩ rằng một đội bóng có tỉ lệ đặt cược 5000/1 (đặt 1 ăn 5000) lại có thể ngạo nghễ vượt qua nhiều ông lớn ở Premier League để có thể lên ngôi vô địch. Fuchs tâm sự cho đến tận lúc này, vẫn rất nhiều người hỏi anh lý do gì mà Bầy Cáo có thể làm nên một điều thần kì đến vậy.

"Có rất nhiều lý do cho chức vô địch năm ngoái. Đó là một mùa giải thần kì. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã không e ngại một đội bóng lớn nào. Chúng tôi không quan tâm rằng đối thủ của mình là ai. Chúng tôi đã chiến đấu mà không biết e sợ là gì", Fuchs kết thúc đoạn hồi tưởng trên The Players' Tribune

Theo Anh Tú (Zing.vn)