Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Rửa hận trước Tottenham, Pogba lại móc mỉa Mourinho

Sau trận thắng Tottenham, Paul Pogba đã lên tiếng khẳng định anh cảm thấy rất khó chơi với chiến thuật cũ và thực sự hạnh phúc với lối chơi mới mà Ole Gunnar Solskjaer đang áp dụng.

Rửa hận trước Tottenham, Pogba lại móc mỉa Mourinho

Pogba chính là người đã tung ra đường chuyền xa chuẩn xác đến từng centimet để Marcus Rashford ghi bàn thắng duy nhất của trận đại chiến diễn ra trên sân Wembley. 3 điểm có được trong trận đấu này giúp M.U tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Top 4.

Phong độ đỉnh cao của Pogba là nhân tố chính giúp bầy Quỷ đỏ giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp kể từ khi Solskjaer lên nắm quyền thay Jose Mourinho vào giữa tháng 12. Màn tái sinh đầy ngoạn mục của Pogba dường như đang chứng tỏ anh đã thoát khỏi xiềng xích trong những ngày cuối cùng của triều đại Mourinho. 

Rửa hận trước Tottenham, Pogba lại móc mỉa Mourinho - 1
Pogba đã có pha phối hợp hoàn hảo để mang về thắng lợi cho M.U trước Tottenham

Phát biểu sau trận đấu, Pogba cho biết: "Tôi thích chơi những trận cầu đỉnh cao và đối đầu với những cầu thủ giỏi nhất. Đó là nơi mà chúng tôi có thể tiến bộ. Nhưng sẽ không thể với chiến thuật cũ. Tôi thích chơi tấn công như bây giờ hơn".

Pogba cũng nhấn mạnh về sự trở lại của Man United trong thời gian qua đồng thời dành những lời khen cho ngôi sao trẻ Rashford. "Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Chúng tôi đã biết được điểm yếu của Tottenham và tận dụng một cách chính xác. Rashford đã có một cú nước rút xuất sắc sau đường chuyền hoàn hảo của tôi".

Chiến thắng của Man United in đậm dấu ấn của David de Gea với 11 pha cứu thua. Nhưng không hẳn như thời Mourinho chỉ dựa vào thủ môn người Tây Ban Nha, M.U bây giờ còn dựa vào phong độ thăng hoa của những ngôi sao trên hàng công như Pogba hay Rashford.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)