Thể thao >> Thể thao trong nước

'Ronaldo Việt Nam' cắn răng chịu trận, HLV Miura 'kêu trời'

HLV Miura cho biết sự nghiệp cầm quân của ông chưa từng gặp tình cảnh đội bóng lại có nhiều ca chấn thương lẫn bị treo giò đến nỗi không còn người để thi đấu.

Sau trận thua 0-3 trước Đà Nẵng ở vòng 8 giải bóng đá VĐQG Nuti Cafe V-League 2018, CLB TP HCM của HLV Toshiya Miura lại mất thêm 3 cầu thủ vì chấn thương. Đó là trường hợp của tiền đạo Hải Anh, tiền vệ Quốc Gia và ngoại binh Paulo Tavares.

'Ronaldo Việt Nam' cắn răng chịu trận, HLV Miura 'kêu trời'
HLV Miura đau đầu vì "bão chấn thương" ở CLB TP HCM

Cựu tuyển thủ Hải Anh được cho là bị dập phổi sau pha va chạm với thủ môn Thanh Bình của Đà Nẵng và phải nhập viện khẩn cấp ngay đầu hiệp một. Trong khi cầu thủ trẻ Đào Quốc Gia bị đứt dây chằng đầu gối và dự kiến phải nghỉ thi đấu đến...7 tháng. Còn Paulo Tavares gặp vấn đề về sức khỏe chưa hẹn ngày trở lại.

Đây thực sự những thông tin không mấy vui vẻ với HLV Toshiya Miura. Thậm chí, ông thầy người Nhật Bản còn than thở rằng: "Thực sự, trong suốt sự nghiệp cầm quân của tôi, tôi chưa từng chứng kiến đội bóng lại có nhiều ca chấn thương đến như vậy.

Ngoài một số cầu thủ bị treo giò vì thẻ phạt, CLB TP HCM đang gặp khủng hoảng nặng về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. Vào tình cảnh này, chúng tôi chỉ mong nhận được sự thông cảm của lãnh đạo lẫn người hâm mộ chứ thực sự TP HCM không còn đủ quân số để tập luyện chứ chưa nói đến việc thi đấu..."

Thầy trò HLV Miura đã để thua 3 trận liên tiếp ở đấu trường V-League 2018 và 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Mục tiêu vào top 3 khi V-League 2018 của đội bóng cũ Lê Công Vinh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng (lúc này đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 8 vòng đấu).

Dự kiến, đội chủ sân Thống Nhất sẽ có sự tăng cường lực lượng ở giai đoạn 2 V-League 2018 với những cái tên quen thuộc ở V-League như Gonzalo, hay Huỳnh Kesley. Nhưng nên nhớ, V-League 2018 mới chỉ đi qua 8 vòng đấu và trước khi lượt đi kết thúc, HLV Miura vẫn phải cậy nhờ vào một "thương binh" khác là Trần Phi Sơn - cầu thủ được ví như "Ronaldo Việt Nam".

'Ronaldo Việt Nam' cắn răng chịu trận, HLV Miura 'kêu trời' - 1
Trần Phi Sơn phải "cắn răng" thi đấu vì TP HCM không còn đủ người

Gọi là "thương binh" vì Trần Phi Sơn chỉ mới trở lại sau thời gian gần 2 tháng dưỡng thương, nhưng theo các bác sĩ của CLB TP HCM, cầu thủ cũ của SLNA vẫn chưa hoàn toàn bình phục và vẫn xin được ra sân để cống hiến cho đội bóng.

Bản thân "Ronaldo Việt Nam" đã thừa nhận trong cuộc trò chuyện với chúng tôi: "Chấn thương của tôi vẫn chưa bình phục 100%, chứ chưa nói đến việc lấy lại phong độ tốt như khoảng thời gian tôi chưa gặp chấn thương.

Nhưng vào lúc này, nhìn tình thế đội bóng như vậy tôi không thể ngồi yên được nữa. Đây là lúc đội bóng cần sự cống hiến của tôi và những đồng đội lành lặn còn lại. Dù tôi vẫn chưa có thể trạng tốt nhất nhưng hy vọng tôi sẽ giúp được đội bóng qua được giai đoạn hết sức khó khăn này."

Ở vòng 9 V-League 2018, thầy trò HLV Miura được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh ở Cẩm Phả (18h ngày 25/5).

HLV trưởng CLB TP HCM cho biết ông chỉ có trong tay đúng 15 cầu thủ tạm đủ sức khỏe có thể ra sân ở trận đấu với đội nhì bảng V-League sắp tới, đặc biệt đội bóng cũ của Lê Công Vinh nhiều khả năng sẽ phải chơi "chấp Tây" trước đội bóng đất Mỏ.

Theo Anh Khoa (Khampha.vn)