Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo: 'Tôi rời Real Madrid vì Chủ tịch Florentino Perez'

Cristiano Ronaldo cho rằng chủ tịch Real Madrid chỉ xem anh là "cỗ máy kiếm tiền" và sự đổ vỡ trong mối quan hệ này đã khiến anh quyết định kết thúc 9 năm gắn bó với CLB.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Juventus hồi tháng 7 với giá 100 triệu euro. Anh rời Madrid với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất từ trước đến nay cho Real, đóng góp lớn vào 15 danh hiệu, trong đó có 4 cúp bạc Champions League và 2 chức vô địch La Liga.

Trong một bài phỏng vấn với tờ France Football mới đây, CR7 bất ngờ lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Perez: "Ông ta chỉ xem tôi như đối tác làm ăn. Tôi biết rõ điều đó. Những gì ông ta từng nói với tôi chưa bao giờ xuất phát từ trái tim cả".

Ronaldo: 'Tôi rời Real Madrid vì Chủ tịch Florentino Perez'
Thành tích của Ronaldo tại Real Madrid. Đồ họa: Minh Phúc.

Real Madrid viết trên trang chủ CLB rằng thương vụ Ronaldo sang Juventus "xuất phát từ ý muốn và yêu cầu của Cristiano". Trái lại, tuyển thủ Bồ Đào Nha cho rằng thái độ của Florentino Perez với anh đã thay đổi.

"Tôi có thể cảm nhận điều đó từ CLB, đặc biệt là ông chủ tịch. Họ không còn xem trọng tôi như những ngày đầu mới tới nữa. Trong 4-5 năm đầu ở đây, tôi thực sự là 'Cristiano Ronaldo'. Thế nhưng về sau cảm giác đó bắt đầu vơi bớt đi. Ông ta nhìn tôi như thể muốn nói rằng tôi không còn là người quan trọng nhất với CLB nữa", Ronaldo nói.

CR7 giải thích thêm: "Đó là thứ khiến tôi suy nghĩ về việc ra đi. Đôi khi tôi xem tin tức, thấy họ viết rằng tôi đòi đi. Đúng là có một chút, nhưng sự thực tôi cũng biết rằng ông ta sẽ không bao giờ níu kéo tôi ở lại. Nếu thi đấu vì tiền, tôi đã sang Trung Quốc chơi bóng rồi. Bởi lẽ mức lương tôi ở đó chắc chắn sẽ phải gấp 5 lần hiện tại ở Juve hay Real".

Khi được hỏi liệu việc Zidane rời CLB sau khi giành được 3 danh hiệu Champions League có phải là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định ra đi của mình hay không, Ronaldo nói: "Quyết định của tôi không phụ thuộc vào việc ông ấy rời đi. Thực tế, những điều nhỏ nhất mà tôi nghĩ về tình hình của CLB đã ảnh hưởng tới quyết định của tôi nhiều hơn".

Tiền đạo 33 tuổi đã ghi 44 bàn cho Real Madrid mùa trước và 7 bàn cho Juventus mùa này. Anh đang nhắm tới danh hiệu Quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp. "Tôi nghĩ năm nay mình xứng đáng giành được giải thưởng này. Tôi đã mơ về Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp và có thể vượt mặt được Lionel Messi", anh cho biết.

Ronaldo hiện là đối tượng bị cảnh sát Las Vegas điều tra sau khi bị cựu người mẫu Kathryn Mayorga cáo buộc hiếp dâm. CR7 phủ nhận mọi cáo buộc. 

Ronaldo: 'Tôi rời Real Madrid vì Chủ tịch Florentino Perez' - 1
Siêu sao người Bồ Đào Nha đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Juventus. Ảnh: Getty Images.

Theo Der Spiegel, người phụ nữ này mô tả đã bị siêu sao người Bồ Đào Nha tấn công trong một khách sạn ở Las Vegas hồi 2009. Sau đó đội ngũ luật sư của Ronaldo gây sức ép, buộc cô ký vào thỏa thuận nhận bồi thường 375.000 USD để im lặng.

Theo thông tin từ cảnh sát Las Vegas, họ đã kết thúc vụ án này do Mayorga không cung cấp thông tin. Song, tháng trước, họ đã quyết định mở lại cuộc điều tra sau khi cô quyết định công khai vụ việc.

"Tất nhiên, vụ việc này đang ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Tôi có bạn đời, 4 đứa con, mẹ già, anh chị em và cả gia đình. Chưa kể danh tiếng của tôi, thứ đang trở thành hình mẫu cho nhiều người nữa. Tưởng tượng xem khi có người cáo buộc mình hiếp dâm sẽ như thế nào, dù điều đó thực sự tồn tại hay không. Tôi biết mình là ai và mình đã làm gì", Ronaldo nhấn mạnh.

Anh khẳng định: "Sự thật sẽ được phơi bày một ngày nào đó. Đối với những người đã chỉ trích hay tìm cách phơi bày cuộc sống tôi hôm nay và biến chúng thành cái chợ như thế này, họ sẽ được thấy sự thật. Tôi đã giải thích với vợ. Con tôi, Cristiano Jr, thì còn quá nhỏ để hiểu sự việc này. Với mẹ và các chị em gái tôi, sự việc còn tồi tệ hơn. Họ quá sốc và tức giận. Chưa bao giờ tôi thấy họ có phản ứng như thế này".

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)