Thể thao

Ronaldo: "Tôi chờ chức vô địch này lâu lắm rồi"

Đội trưởng của Bồ Đào Nha thừa nhận chức vô địch Euro là khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp, bởi nó giúp anh chấm dứt cơn khát danh hiệu cùng ĐTQG.

Đội trưởng của Bồ Đào Nha thừa nhận chức vô địch Euro là khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp, bởi nó giúp anh chấm dứt cơn khát danh hiệu cùng ĐTQG.
 
Ở tuổi 31, Ronaldo đã có danh hiệu đầu tiên cùng ĐTQG.

Bồ Đào Nha sớm gặp bất lợi ở trận chung kết với Pháp khi Ronaldo chấn thương, buộc phải rời sân ngay phút 25. Tuy nhiên, họ đã chơi chắc chắn trước sức tấn công dữ dội của đội chủ nhà. Đến phút 109, tiền đạo Eder ghi bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch.

Sau trận đấu, Ronaldo cho biết trên tờ Marca (Tây Ban Nha): "Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Đó là điều mà chúng tôi đã hướng đến từ năm 2004. Tôi đã cầu xin Chúa cho tôi một cơ hội vì đội bóng xứng đáng với điều đó. Tôi luôn nghĩ rằng Bồ Đào Nha là đội bóng có năng lực và một HLV tài năng đã giúp chúng tôi giành chiến thắng".

Chiến thắng 1-0 trước Pháp giúp ngôi sao của Real Madrid hiện thực hóa giấc mơ đoạt một danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia: "Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi phải cảm ơn các đồng đội, HLV vì điều này", anh hào hứng cho biết.

Ronaldo: 'Toi da xin Chua cho toi mot co hoi' hinh anh 1
Ronaldo và Pepe gia nhập hàng ngũ những cầu thủ vô địch Euro và Champions Legaue cùng 1 năm.

Ở trận đấu vừa kết thúc, trung vệ Pepe được tiểu ban kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bầu là người chơi hay nhất trận chung kết. Anh thừa nhận việc mất Ronaldo từ sớm khiến Bồ Đào Nha gặp khó khăn nhưng đó cũng là động lực cho đội nhà: "Khi Ronaldo rời sân, tôi đã nói với các đồng đội rằng phải giành chiến thắng cho anh ấy. Chúng tôi đã đổ máu, mồ hôi và cả nước mắt để giành vinh quang này. Đội bóng đã viết nên một trang lịch sử rạng rỡ cho lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha”.

Pháp có mọi lợi thế để đăng quang, nhưng cuối cùng đã thất bại. HLV Didier Deschamps buồn bã cho biết: “Ngay cả nếu chúng tôi có một chút mệt mỏi, đó cũng không phải là một cái cớ. Chúng tôi đã không thể mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ. Đó thật sự là cái kết tàn nhẫn với một trận chung kết. Chúng tôi đã ném đi cơ hội để trở thành nhà vô địch châu Âu”.

Cựu danh thủ người Pháp không thể trở thành người thứ 2 sau Berti Vogs vô địch châu Âu trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. “Sự thất vọng là không thể diễn tả và chúng tôi cần thời gian để quên nó đi. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng, cùng nhau thất bại và thật không may, hôm nay đội bóng đã thua trận. Sẽ là thật tuyệt vời để những người hâm mộ Pháp thấy đội vô địch trên sân nhà nhưng tiếc nó đã không xảy ra”, ông tiếp lời.

Ronaldo: 'Toi da xin Chua cho toi mot co hoi' hinh anh 2
Ronaldo không thể thi đấu hết trận nhưng anh đã động viên, đốc thúc các đồng đội từ ngoài sân.

Ở góc nhìn trung lập, Karel Poborsky, cựu tuyển thủ CH Czech đánh giá: “Pháp đã có những cơ hội và lý ra họ phải tận dụng được một trong số đó. Thời gian càng trôi đi, Bồ Đào Nha càng chơi tốt hơn và họ đã quyết định trận đấu khi đá thêm giờ. Bàn thắng của Eder là một cú dứt điểm đẹp mắt nhưng nó được dựa trên sai lầm của những hậu vệ Pháp”.Người hùng của Bồ Đào Nha là chân sút Eder. Anh vào sân thay Renato Sanches ở phút 79 và đến phút 109 thì lập công. Sau giây phút đăng quang, anh tiết lộ: “Kể từ ngày đầu tiên lên tuyển, tôi nghĩ cơ hội của mình sẽ đến. Chúng tôi tin tưởng vào bản thân mình, làm việc chăm chỉ để có ngày hôm nay. Thành tích của chúng tôi là rất ngoạn mục. Người dân Bồ Đào Nha xứng đáng được hưởng niềm vui này”.

Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)
Ảnh: Getty Images