Thể thao

Ronaldo gọi điện, Ramos ra "tối hậu thư" cho Real

Từ nước Mỹ, Ronaldo đã gọi điện cho Ramos để hỏi rõ thực hư chuyện đến M.U, trong khi bản thân trung vệ đội phó cũng đã ra "tối hậu thư" với sếp sòng Perez, muốn ngã ngũ tương lai trước ngày 10/7.

Từ nước Mỹ, Ronaldo đã gọi điện cho Ramos để hỏi rõ thực hư chuyện đến M.U, trong khi bản thân trung vệ đội phó cũng đã ra "tối hậu thư" với sếp sòng Perez, muốn ngã ngũ tương lai trước ngày 10/7.

Ronaldo bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với mọi quyết định của Ramos nhưng cũng thêm rằng, phòng thay đồ Real sẽ không còn như cũ một khi thiếu vắng trung vệ đội phó. Hay nói cách khác, Ronaldo cảm thấy uy lực của mình sẽ giảm nhiều một khi thiếu vắng những Iker Casillas và Ramos cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ.
 

Ronaldo rất cần Ramos, Casillas một khi anh còn khoác áo Real

 
Cuộc gọi thứ 2 mà Ramos nhận được là từ Chủ tịch Perez, người đã vắng mặt trong buổi gặp của trung vệ này với lãnh đạo tại Valdebebas mà anh thẳng thừng yêu cầu được ra đi.

Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong vài phút. Perez nói Ramos đi nghỉ hè về đôi bên sẽ bàn cụ thể hơn, nhưng đội phó Real tỏ quan điểm rõ ràng, CLB phải xem xét yêu cầu của anh, mà trước tiên là lời đề nghị 50 triệu euro từ Quỷ đỏ M.U.

Ramos muốn "chốt hạ" tương lai trước ngày 10/7, thời điểm Real tập trung trở lại, chuẩn bị chuyến du đấu mùa hè. Anh muốn luơng 10 triệu euro/mùa, trong khi Real chỉ chấp nhận 7 triệu euro.

Nói về việc bị đánh giá thấp, Ronaldo được cho là "chỉ chiêu" Ramos trong lúc nói chuyện qua điện thoại bởi không ai hiểu hoàn cảnh chàng đội phó hiện tại bằng ngôi sao người Bồ.

Đừng quên, Ronaldo từng than buồn, để ngỏ chuyện ra đi. Kết quả, Perez đề nghị anh ký gia hạn, cùng mức lương cao nhất làng bóng thế giới - 21 triệu euro/mùa.

Nhiều khả năng, Ramos cũng sẽ toại nguyện, thay vì viễn cảnh sang M.U chơi bóng, gặp lại đồng đội Di Maria.
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)