Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo, đơn giản là anh chưa muốn dừng lại

UEFA Nations League 2018/19 có phải là giải đấu cuối cùng mà Ronaldo sẽ chơi cho Bồ Đào Nha? Không. Ngay cả khi tuổi tác cũng ngăn CR7 muốn tiếp tục phá vỡ các kỷ lục cá nhân cũng như phục vụ ĐTQG.

Năm 2018, sau khi giành chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp với Real Madrid, Ronaldo đã có bài phát biểu tại Bernabeu giống như một lời chia tay với các đồng đội, và không ai nghi ngờ rằng tương lai của anh không phải ở Madrid.

Tuy nhiên, sau World Cup 2018, những lời nói của anh sau khi Bồ Đào Nha bị loại không phải là lời chia tay, thay vào đó, hoàn toàn ngược lại.

Ronaldo đã đạt được thỏa thuận với LĐBĐ Bồ Đào Nha rằng anh ấy sẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cho phép thích nghi tốt hơn và nhanh hơn với câu lạc bộ mới Juventus. Đó là lý do anh xin nghỉ cả 6 trận của ĐTQG Bồ Đào Nha sau World Cup 2018.

Tuy nhiên, khi cuộc chiến với ĐTQG Bồ Đào Nha đã thực sự trở lại, Ronaldo ngay lập tức có mặt để sát cánh cùng đồng đội. Anh đã trở lại trong đợt triệu tập cho 2 cuộc chiến đầu tiên tại vòng loại EURO 2020 hồi cuối tháng 3 vừa rồi. Và tất nhiên, anh cũng sẽ tiếp tục ra sân cho trận gặp Thụy Sỹ tại bán kết Nations League ngay tại Porto vào đêm nay.

Có một thế hệ tài năng mới ở Bồ Đào Nha, với Bernardo Silva dẫn dắt họ. Nhưng chắc chắn rằng HLV Fernando Santos vẫn chưa nghĩ đến việc mất đội trưởng và lá bùa hộ mệnh mang tên Ronaldo. Và bản thân CR7 cũng không muốn từ bỏ vai trò này, mặc dù thực tế là Bồ Đào Nha đang sở hữu một làn sóng tài năng trẻ tốt nhất trong những năm trở lại đây.

Ronaldo, đơn giản là anh chưa muốn dừng lại

Nhờ những tài năng mới này, sau UEFA Nations League là thời điểm thích hợp để người hâm mộ Bồ Đào Nha chấp nhận chấp nhận nhiều hơn vì những tài năng mới này. Đặc biệt bởi vì đã có những người cảm thấy Felix, chỉ mới 19 tuổi và đang được các câu lạc bộ hàng đầu thế giới theo đuổi, là Ronaldo tương lai.

Nếu Ronaldo chọn dừng lại ngay bây giờ, không ai có thể nghi ngờ rằng chính anh là người có công lớn nhất cho thời kì hoàng kim của ĐTQG Bồ Đào Nha trên đấu trường quốc tế.

Với Ronaldo, Bồ Đào Nha đã không bỏ lỡ một vòng chung kết giải đấu lớn nào kể từ năm 2004. Cho đến nay họ đã lọt vào 8 trận chung kết - không kể Cup Confederations năm 2018 và giờ là phiên bản đầu tiên của UEFA Nations League - đã hai lần lọt vào bán kết (World Cup 2006 và Euro 2012) và 2 trận chung kết (Euro 2004 và 2016, với một chức vô địch).

Nhưng sự thật là anh sẽ không dừng lại. Ưu tiên lớn nhất đối với Ronaldo là vô địch UEFA Nations League, trong năm đầu tiên, diễn ra tại quê nhà ở Bồ Đào Nha. Ronaldo muốn là người đầu tiên, trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới, chinh phục giải đấu mới này.

Hơn nữa, một chiến thắng tại UEFA Nations League cũng có thể giúp Ronaldo ghi điểm trong cuộc chiến giành Quả bóng Vàng FIFA. Và, sự thật là màn trình diễn tốt của Ronaldo trong giai đoạn cuối cùng với Bồ Đào Nha cũng có thể giúp anh chinh phục Quả bóng vàng lần thứ sáu.

Và giống như Ronaldo, ở Bồ Đào Nha không có ai nghi ngờ và đặt ra câu hỏi liệu anh ấy sẽ từ bỏ đội tuyển sau UEFA Nations League. Thật vậy, mục tiêu của đội trưởng Seleccao còn là ra sân tại World Cup Qatar, diễn ra ​​vào năm 2022, khi anh đã ở tuổi 37. Còn nhớ, Ronaldo từng nói anh muốn chơi bóng tới năm... 40 tuổi.

Ngọc Linh (SHTT)