Thể thao

Ronaldo bị rối loạn thần kinh vì chia tay Irina Shayk?

Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Graham Hunter, Cristiano Ronaldo đang có những triệu chứng của căn bệnh rối loạn thần kinh - Hysteria. Tất cả bắt nguồn từ việc chia tay siêu mẫu Irina Shayk.

Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Graham Hunter, Cristiano Ronaldo đang có những triệu chứng của căn bệnh rối loạn thần kinh - Hysteria. Tất cả bắt nguồn từ việc chia tay siêu mẫu Irina Shayk.
Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Cordoba cuối tuần qua là một trận đấu đáng quên với Cristiano Ronaldo. Chẳng những thi đấu mờ nhạt và không có được bàn thắng cho riêng mình, siêu sao người Bồ Đào Nha còn gây thất vọng khi phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 84 sau series đánh các hậu vệ bên phía đội chủ nhà. Trước những chỉ trích nhắm vào mình, CR7 đã phải công khai xin lỗi nạn nhân Edimar trên mạng xã hội Twitter.
 
Tiết lộ trong chương trình truyền hình Revista de La Liga, chuyên gia bóng đá Graham Hunter nhận định, hành động bạo lực của Ronaldo xuất phát từ việc anh mắc căn bệnh rối loạn thần kinh hysteria.
 

Ronaldo vẫn còn nặng tình với Irina Shayk

 
“Trường hợp của Ronaldo, bệnh hysteria xuất phát từ sự quan tâm, tâng bốc thái quá của giới truyền thông và phần nào đó là người hâm mộ. Chúng ta ngồi đây hàng tuần để nói về những điều khó tin mà cậu ấy làm được nhưng chúng ta lại chưa bao giờ thấy cậu ấy cư xử bạo lực như thế. Khi mọi chuyện không như ý muốn của Ronaldo, sự tức giận và thất vọng khiến cậu ấy không thể kiểm soát bản thân”, Hunter kết luận.
 
Vậy nguyên nhân gì khiến Ronaldo bị trầm cảm và có triệu trứng mắc căn bệnh hysteria? Theo như Hunter thì mọi chuyện có thể xuất phá từ việc chia tay với cô bạn gái Irina Shayk. Ronaldo rất yêu siêu mẫu Nga. Bằng chứng là mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài tới gần 5 năm và không có nhiều trục trặc. Chuyện tình chỉ khép lại khi Ronaldo bị bà mẹ Dolores ép phải bỏ Irina Shayk.
 
Đúng là Ronaldo rất đẹp trai, quá giàu có và nếu bỏ Irina Shayk, anh chỉ cần mất vài giờ đồng hồ để vơ cả tá người đẹp thay thế. Thế nhưng đấy chỉ là cách nghĩ thiển cận. Thực tình, CR7 không dễ để quên người phụ nữ đầu ắp tay gối với mình suốt nhiều năm qua, thấu hiểu anh và khiến anh thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.
 
Có lẽ trong thời gian tới đây, một là Ronaldo tìm cách trở lại với Irina Shayk, hai là anh sẽ phải tìm một bác sĩ tâm lý tài ba để giúp mình thoát ra khỏi nỗi trầm uất. Chỉ như thế, siêu sao người Bồ Đào Nha này mới cân bằng lại cuộc sống, từ đó trở lại với phong độ tốt nhất. Còn không, Messi và thậm chí cả Bale sẽ là người hưởng lợi.
 
Theo Tiểu Vũ (Nguoiduatin.vn)