Thể thao >> Thể thao quốc tế

Robert Huth: 'El Clasico là một trận đấu cặn bã'

Trung vệ từng ba lần vô địch Ngoại hạng Anh, Robert Huth khẳng định, trận đấu giữa Barca và Real không hề đáng xem.

Do Messi chấn thương và Ronaldo đã chia tay Real, trận El Clasico cuối tuần này sẽ vắng mặt cả hai siêu sao hàng đầu lần đầu tiên trong 11 năm. Nhưng đây không phải là lý do khiến Robert Huth, trung vệ của Leicester City, không muốn theo dõi.

Theo Huth, vấn đề thực sự khiến anh tẩy chay El Clasico là việc có quá nhiều cầu thủ giả vờ.

''Tôi thậm chí không buồn xem những trận đấu giữa Barca và Real thêm chút nào. Đó là một trận đấu cặn bã, nơi có 20 cầu thủ luôn vây quanh trọng tài, còn một số thì ôm mặt tỏ vẻ đau đớn. Là một người đàn ông, tôi thấy việc giả vờ bị phạm lỗi hay chấn thương là rất đáng xấu hổ. Làm sao họ có thể làm vậy, khi sau đó phải đối mặt với mọi người'', Huth đánh giá.

Robert Huth: 'El Clasico là một trận đấu cặn bã'
El Clasico luôn có nhiều pha bóng gây tranh cãi. Ảnh: Reuters

Trung vệ của Leicester cũng cảm thấy buồn khi nghe được một số bình luận viên, trong đó có Gary Neville, bào chữa cho việc các cầu thủ ngã vờ.

''Neville và những bình luận khác từng nói: 'Anh ấy có quyền ngã xuống'. Nhưng quan điểm của tôi là 'Không'. Không cầu thủ nào có quyền đó. Chúng tôi đã trải qua 15, 16 năm với chế độ dinh dưỡng và gym giúp cầu thủ trở nên mạnh mẽ nhất có thể. Một va chạm nhỏ làm sao có thể khiến chúng tôi ngã xuống?'', Huth chất vấn. 

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)