Thể thao >> Champions League

Rio Ferdinand: 'Man Utd như đội bóng của những người lạ, bị hôn mê'

Cựu trung vệ Man Utd coi màn trình diễn của đội bóng cũ trước Sevilla tối 13/3 là thảm họa.

"Họ trông như thể một đội bóng với đầy rẫy những gương mặt lạ lẫm xung quanh", Rio Ferdinand không giấu sự chán nản khi bình luận trên BT Sport sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man Utd và Sevilla. "Họ chơi căng thẳng và thận trọng quá mức. Thật khủng khiếp. Không còn chút cá tính nào trong lối chơi. Sân bóng thì lặng như tờ, trong khi cầu thủ phải là người truyền cảm hứng cho đám đông".

Rio Ferdinand: 'Man Utd như đội bóng của những người lạ, bị hôn mê'
Ferdinand không nhận ra hình hài đội bóng cũ tối 13/3. Ảnh: BT Sport.

Man Utd được xem là có lợi thế nhờ trận hòa 0-0 trên sân của Sevilla ở lượt đi. Tuy nhiên, thầy trò Jose Mourinho không chơi tấn công phủ đầu, như cách họ đã thể hiện trước Liverpool hôm 10/3. Thay vào đó, đội chủ sân Old Trafford lựa chọn cách đá rình rập.

Cả trận đội bóng áo đỏ chỉ có ba cú sút trúng đích, bằng một nửa so với Sevilla. Kết quả, Man Utd thất thủ với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà, và nhường vé vào tứ kết cho đại diện Tây Ban Nha.

"Tinh thần thi đấu của cầu thủ dường như biến mất. Họ như thể bị hôn mê. Nhược điểm chính trong cách chơi của Man Utd là không thể tấn công, dồn ép đối phương, và kiểm soát trận đấu. Không ai nghĩ đội bóng này ra sân là để giành chiến thắng", Ferdinand nhận xét.

Rio Ferdinand: 'Man Utd như đội bóng của những người lạ, bị hôn mê' - 1
Scholes cho rằng Alexis Sanchez chơi dưới mức kỳ vọng. Ảnh: BT Sport.

Chung quan điểm với đồng đội, Paul Scholes đánh giá: "Man Utd đã nhập cuộc theo cách mà Mourinho thường chơi, phòng ngự phản công. Họ đã chơi mà không có bất cứ khao khát, năng lượng hay tốc độ nào. Vấn đề còn nằm ở chỗ Man Utd không muốn thay đổi. Họ dường như không muốn chiến thắng, cả trên sân khách lẫn sân nhà".

Danh thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington còn hướng mũi dùi chỉ trích vào Alexis Sanchez, cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh, được trao áo số 7 huyền thoại ở Man Utd, nhưng chơi mờ nhạt và chưa ghi bàn nào ở Champions League.

"Chắc chắn Mourinho phải thấy là Sanchez không đủ tốt. Tiếc là ông ấy không tin dùng bộ ba tốt nhất trong tay (ám chỉ Lukaku, Rashford và Mata). Mourinho cần phải chọn, hoặc những người có phong độ tốt nhất, hoặc Sanchez", Scholes bình phẩm. "Marcus Rashford rõ là sẽ hay nhất nếu bám cánh trái, nhưng Mourinho lại ưu tiên vị trí ấy cho Sanchez, người chơi không tốt trong bốn, năm trận gần đây. 

Rio Ferdinand: 'Man Utd như đội bóng của những người lạ, bị hôn mê' - 2
Sanchez không tạo ra được dấu ấn nào trong cả hai trận gặp Sevilla. Ảnh: Reuters.

Chỉ trích Sanchez, nhưng Scholes tin trách nhiệm trong thất bại của đội bóng cũ thuộc về cả đội hình. Thành viên của thế hệ vàng 1992 chia sẻ: "Tôi thấy tiếc cho Sanchez khi nhìn cậu ấy phí hoài tài năng, và chỉ còn là cái bóng của chính mình. Tuy nhiên, không chỉ riêng Sanchez chơi dưới sức. Cả 11 cái tên đá chính đều gây sốc với màn trình diễn của họ". 

Thất bại trước Sevilla khiến Man Utd chỉ còn một cơ hội duy nhất đoạt cup mùa 2017-2018 là Cup FA, nơi họ đã vào tứ kết và gặp Brighton cuối tuần này.

Theo Thắng Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)