Thể thao

Ribery bí mật trả tiền để em trai được thi đấu

“Gã mặt sẹo” tốn hơn 40.000 đôla để em trai Francois được chơi ba trận cho một đội bóng hạng Hai của Pháp.

“Gã mặt sẹo” tốn hơn 40.000 đôla để em trai Francois được chơi ba trận cho một đội bóng hạng Hai của Pháp.

Ribery làm mọi cách có thể để giúp các em theo đuổi đam mê bóng đá. Ảnh: Reuters

Khi CLB Calais phá sản, Francois rơi vào cảnh không chốn nương thân trong khi cần khoảng 2.500 đôla mỗi tháng để duy trì cuộc sống. Ribery quyết định ra tay hỗ trợ em trai nhưng không cho tiền mặt. Anh gặp mặt thành viên ban lãnh Bayonne đề nghị họ ký hợp đồng với Francois. Đổi lại, tiền vệ người Pháp bí mật chi cho CLB hơn 40.000 đô la

Tuy nhiên, câu chuyện Ribery hỗ trợ em trai không có kết thúc có hậu. Francois chỉ đá được cho đội bóng hạng Hai của Pháp đúng ba trận trước khi phải nói lời chia tay vì chấn thương nặng.

Ribery còn có một người em trai khác đang theo đuổi nghiệp quần đùi áo số là Steeven. Cầu thủ năm nay 21 tuổi này từng có thời gian chơi cho đội trẻ Bayern nhưng không trụ lại được. Anh hiện tại trở về Pháp, thi đấu cho Gazelec Ajaccio ở Ligue 2.

Theo Nam Anh (VnExpress.net)