Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real thua tan nát, Lopetegui vẫn cứng miệng

Barca 5-1 Real: Vùi dập Kền Kền

Real Madrid đã phải nhận thất bại ê chề 1-5 trước Barcelona song HLV Julen Lopetegui cho rằng kết quả không phản ánh đúng thực tế trận đấu.

Real thua tan nát, Lopetegui vẫn cứng miệng

"Thật khó khăn khi phải chơi trên sân nhà của Barca. Tôi có cảm giác Real có thể lội ngược dòng. Trong hiệp đầu, Barca đã chơi tốt hơn nhưng không hẳn tạo ra nhiều cơ hội. Trong hiệp 2, Real chơi tốt hơn nhiều và chúng tôi có nhiều cơ hội đổi ngược thế trận. Nhưng cuối cùng, thật bất hạnh, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 đã chấm dứt hy vọng. Kết quả không phản ánh đúng thực tế những gì xảy ra trên sân nhưng cũng không phải là giá trị ảo", Lopetegui bắt đầu buổi họp báo sau thảm bại 1-5 trước Barca.

"Tôi buồn, giống như các cầu thủ, đây là một gậy đau đớn. Nhưng chúng tôi có sức mạnh và bây giờ mới chỉ tháng 10. Tất cả mọi thứ có thể đảo ngược trong thời gian còn lại của mùa giải, với sự tự tin tôi và các cầu thủ đang có. Real sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi cảm thấy đủ mạnh mẽ để tiếp tục dẫn dắt đội bóng này", vị chiến lược gia này tiếp tục.

Ông nhấn mạnh: "Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là nâng cao tinh thần các cầu thủ. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội và ưu thế, nhưng tấn công không ghi được bàn thắng, Real đã bị trừng phạt. Tôi không cảm thấy nhục nhã, mọi người đều xúc động, nhưng tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra vào tháng 5 hoặc tháng 4 năm sau. Đừng quên chúng tôi đã có 3 tuần tuyệt vời như thế nào".

Bình luận về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Suarez trên chấm phạt đền, bàn thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu, Lopetegui đưa ra quan điểm: "Quả phạt đền đến ở một tình huống Barca không thể tạo ra nguy hiểm cho khung thành". 

Cuối cùng, vị chiến lược gia này nói cứng: "Trước khi tỷ số là 3-1, chúng tôi kiểm soát trận đấu, nhưng rồi mọi thứ kết thúc chóng vánh. Trong thể thao, HLV là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nhưng ở đây, khi thắng, tất cả đều thắng và khi thua, tất cả đều thua. Chúng tôi là một khối và tôi tin Real sẽ ăn mừng vào cuối mùa giải. Real phải tự đứng dậy vì ngoài kia không ai sẽ giúp chúng tôi vực dây. Chúng tôi phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ và mạnh mẽ".

Theo Duy Khánh (Bongdaplus.vn)