Thể thao

Real: Ronaldo "chiến tranh lạnh" với chủ tịch Perez, "thả thính" MU

Real Madrid đang đứng trước cơ hội vô địch La Liga kể từ mùa giải 2011/12. Tuy nhiên riêng cá nhân Ronaldo, siêu sao 32 tuổi không cảm thấy hạnh phúc tại Bernabeu.

Real Madrid đang đứng trước cơ hội vô địch La Liga kể từ mùa giải 2011/12. Tuy nhiên riêng cá nhân Ronaldo, siêu sao 32 tuổi không cảm thấy hạnh phúc tại Bernabeu.

Đầu tháng 11 năm 2016, Ronaldo hớn hở ký vào bản hợp đồng mới kéo dài 5 năm với Real Madrid. Như vậy, CR7 sẽ cống hiến tại sân Bernabeu đến khi 36 tuổi cùng mức lương 650.000 bảng/tuần (sau thuế), cao nhất La Liga. Thế nhưng, chưa đầy nửa năm sau ràng buộc này Ronaldo và Chủ tịch Perez đã xuất hiện những mâu thuẫn.

Real: Ronaldo "chiến tranh lạnh" với chủ tịch Perez, "thả thính" MU - 1

Chủ tịch Perez muốn loại bỏ Ronaldo?

Thời gian vừa qua, có thể nhận thấy rõ tầm ảnh hưởng của Ronaldo với Real Madrid suy giảm đáng kể. Giới chuyên môn tại Tây Ban Nha đưa ra nhiều nguyên nhân song giả thiết Chủ tịch Perez ra tay can thiệp nhận được nhiều sự đồng thuận nhất. Nhà tài phiệt này không muốn đội bóng phải phụ thuộc vào Ronaldo đồng thời cảm thấy không thoải mái khi phải trả mức lương quá cao cho một cầu thủ đã 32 tuổi.

Thống kê cho thấy Ronaldo đã di chuyển ít hơn, dứt điểm ít hơn, tham gia tấn công ít hơn và cũng ghi ít bàn thắng hơn rất nhiều. Hiện tại CR7 mới có 19 bàn tại La Liga kém Messi đến 6 lần lập công. Tại Champions League còn tồi tệ hơn khi đương kim Quả bóng vàng chỉ có 2 lần làm tung lưới đối phương sau 8 trận (Messi là 11 bàn). Rõ ràng Chủ tịch Perez muốn HLV Zidane tước bớt quyền hạn của Ronaldo trên sân cỏ, đồng thời từng bước cô lập CR7 dựa vào những công thần khác như Sergio Ramos hay Gareth Bale.

Chiến thuật của người đứng đầu “Nhà trắng” đang tỏ ra hiệu quả. Ronaldo đang cảm thấy vô cùng bức bối. Trên sân cỏ, CR7 không còn là trung tâm, ngược lại nhiều thời điểm anh còn phải lùi sâu làm nền cho đồng đội. Cảm giác này siêu sao 32 tuổi chưa từng phải trải qua và tất nhiên không dễ dàng để chấp nhận. Vừa qua, tờ Diario Gol cho biết Ronaldo đã gặp trực tiếp Chủ tịch Perez và chính thức sập bẫy ông trùm 70 tuổi.

Ronaldo lo hết thời, “thả thính” MU

Không khó để hình dung ra cuộc hội thoại giữa Ronaldo và Chủ tịch Perez. Nhiều khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha muốn tranh thủ tình cảm của ông chủ qua đó yêu cầu HLV Zidane xây dựng chiến thuật xoay quanh mình như thời gian trước đây. Thế nhưng, kế hoạch của Ronaldo đã phá sản toàn diện khi người đứng đầu “Nhà trắng” đáp lại bằng thái độ rất lạnh lùng.

Real: Ronaldo "chiến tranh lạnh" với chủ tịch Perez, "thả thính" MU - 2

Ronaldo không còn là ngôi sao số 1 tại Real Madrid

Sau khi cuộc gặp gỡ bí mật này khép lại, tờ Diario Gol đã chạy dòng tít “Está acabado” (tạm dịch: Kết thúc rồi) để dự báo về mối quan hệ giữa Ronaldo và Real Madrid. Không thể phủ nhận những cống hiến mà CR7 đã làm cho đội bóng Hoàng gia từ năm 2009, thế nhưng Chủ tịch Perez cũng đã cưng chiều hết mực. Thời điểm này, khi mà Ronaldo đã xuống sức còn Real Madrid cần một cuộc cách mạng mới, đó là lúc thích hợp để nói lời chia tay.

Tuy nhiên, Ronaldo không dễ để tìm kiếm một bến đỗ như ý. Với tính cách của mình, siêu sao 32 tuổi không thể đến Trung Quốc hay Mỹ dưỡng già. Anh cũng không muốn gia nhập những đội bóng trung bình không có tham vọng. Thêm nữa, mức lương dành cho Ronaldo cũng trở thành rào cản với nhiều tên tuổi tại châu Âu. Chính bởi vậy, chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng đã khôn khéo đánh tiếng trở lại đội bóng cũ MU.

Ronaldo vừa dành cho tờ Daily Mail bài phát biểu rất dài. Anh cùng cây viết Glen William chia sẻ rất nhiều kỷ niệm khi còn thi đấu tại xứ sở sương mù. Ronaldo không ngần ngại dành cho MU những tính từ tốt đẹp nhất. Siêu sao 32 tuổi khẳng định trong trái tim anh vẫn luôn cháy bỏng tình yêu với “Quỷ đỏ”. “United đã dạy cho tôi biết thế nào là bóng đá đỉnh cao. Trong 5 năm ở đây tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Tôi luôn nhớ United và Sir Alex, người cha thứ 2 của tôi”, Ronaldo chia sẻ.

Theo Huyền Anh (Khampha.vn)