Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real Madrid tan nát là do chủ tịch Florentino Perez

Chủ tịch Florentino Perez mới chính là người phải chịu trách nhiệm về thành tích kém cỏi của Real Madrid trong mùa giải này.

Real Madrid tan nát là do chủ tịch Florentino Perez
Chính chủ tịch Perez phải chịu trách nhiệm về thành tích kém cỏi của Real Madrid

Real Madrid đang trải qua một mùa giải tồi tệ. Thất bại 1-5 trên sân Barcelona trong trận "Siêu kinh điển" hồi cuối tuần qua khiến đội bóng Hoàng gia bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga khi mới chỉ có 14 điểm sau 10 trận, kém kình địch đến 7 điểm.

Thành tích kém cỏi đó đã khiến HLV Julen Lopetegui bị sa thải. Tuy nhiên, xét một cách công bằng, chủ tịch Perez mới là người phải chịu trách nhiệm chính về thành tích tồi tệ của Real Madrid.

Trong lần thứ 2 trở lại làm chủ tịch Real Madrid kể từ năm 2009, ông Perez đã lần lượt chào đón rồi sau đó chia tay 6 HLV, bắt đầu từ Manuel Pellegrini và gần đây nhất là Lopetegui. Trong số này, chỉ có Zinedine Zidane là tự quyết định rời bỏ Real Madrid. Có lẽ nhà cầm quân người Pháp đã đoán trước được "cơn bão" sắp ập đến đội bóng khi mà Perez chẳng làm gì để tránh nó.

Sau khi lần thứ 3 liên tiếp giành chức vô địch Champions League hồi cuối mùa giải trước, Zidane hiểu rằng đội hình Real Madrid đã lớn tuổi trong khi mối quan hệ giữa Perez và Ronaldo ngày càng khó hàn gắn. Chính vì vậy, ông đã đã chủ động ra đi.

Hai tháng sau cuộc chia tay Zidane, Real Madrid tiếp tục mất Ronaldo về tay Juventus. Chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia thừa nhận rằng anh ra đi vì mối quan hệ với Perez đã không còn có thể cứu vãn.

"Tôi có cảm giác đội bóng, đặc biệt là ông chủ tịch không còn đối xử với tôi giống như ngày đầu. Ông ấy nhìn tôi với cặp mắt cho thấy tôi không còn là một người quan trọng với đội bóng. Chính điều đó đã khiến tôi quyết định ra đi", Ronaldo nói trên tờ France Football.

Real Madrid tan nát là do chủ tịch Florentino Perez - 1
Chiếc áo số 7 quá rộng so với Diaz

Perez không thích Ronaldo bởi vì anh này không phải là người mà ông quyết định mua về. Khi đắc cử chủ tịch Real Madrid, vị tỷ phú này buộc phải tiếp tục bản hợp đồng với Manchester United mà người tiền nhiệm Ramon Calderon đã xúc tiến.

Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Perez và Ronaldo chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng và việc tiền đạo người Bồ Đào Nha ra đi là tất yếu. Vấn đề là sau khi CR7 ra đi, Perez không tìm được người nào thay thế anh. Hồi mùa giải vừa qua, đã có rất nhiều tin đồn về việc Real sẽ mua Neymar. 

Tuy nhiên, thay thế Ronaldo mang áo số 7 lại là Mariano Diaz, cầu thủ hết hạn hợp đồng cho mượn. Điều này khiến cho hàng công Real Madrid có một lỗ hổng lớn.​

Real Madrid tan nát là do chủ tịch Florentino Perez - 2
Lopetegui cũng không phải là sự lựa chọn số 1 của Perez

Bên cạnh việc không thể tìm người thay thế Ronaldo, Perez còn sai lầm khi mời Lopetegui. Mục tiêu của ông sau khi Zidane ra đi là Mauricio Pochettino hoặc Jurgen Klopp nhưng cả 2 đều đã từ chối. Vì thế, chủ tịch Real Madrid đành phải quay sang mời Lopetegui khi ông này chuẩn bị cùng tuyển Tây Ban Nha dự World Cup.

Giờ đây, sau khi sa thải Lopetegui, Perez vẫn chưa tìm được người thay thế lâu dài. Santiago Scolari chỉ có thời gian 2 tuần để chứng tỏ khả năng của mình và nhiều khả năng Real Madrid sẽ có một mùa giải ác mộng.

Theo Khánh Uyên (Thanh Niên Online)