Thể thao >> Champions League

Real Madrid gục ngã trước CSKA, HLV Lopetegui thừa nhận điều gì?

Thất bại đầu tiên ở vòng bảng Champions League của Real Madrid trước CSKA trên sân khách đã khiến HLV Julen Lopetegui phải thừa nhận một sự thật bất ngờ về nhà ĐKVĐ.

Chơi trên sân khách, Real đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngay ở phút thứ 2, tiền vệ Toni Kroos đã có đường chuyển hỏng, bị Vlasic cướp được rồi ghi bàn mở tỷ số cho CSKA. Trong khoảng thời gian rất dài còn lại của trận đấu, Real đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng không sao đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà.

Thất bại 0-1 này đã khiến Real mất ngôi đầu bảng G vào chính tay CSKA, đồng thời cũng bị AS Roma tạo sức ép lớn (thắng Plzen 5-0). Đáng chú ý, đây là thất bại thứ 3 của Real trong mùa giải 2018-2019 và đã là trận thứ 3 liên tiếp ở tất cả các mặt trận, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không ghi được bàn thắng.

Real Madrid gục ngã trước CSKA, HLV Lopetegui thừa nhận điều gì?
Chơi đầy thất vọng, Real đã thua CSKA

Sau trận đấu, HLV Lopetegui cho biết: “So với trận thắng AS Roma ở lượt đầu tiên, chúng tôi chẳng chơi tốt hơn, nhưng cũng không hề tệ hơn chút nào. Đội bóng nào cũng vậy, chúng tôi có những sự thay đổi về nhân sự và có thể điều đó khiến lối chơi bị ảnh hưởng”.

Nhưng điểm mấu chốt mà ông Lopetegui thừa nhận về thất bại của Real là: “Chúng tôi đã cố gắng ghi bàn nhưng không thể làm được điều đó. Đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại không thành công hoặc không gặp một chút may mắn nào đó. Chúng tôi đã không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng dù đã tấn công, gây sức ép từ nhiều hướng khác nhau”.

Chốt lại vấn đề, ông Lopetegui khẳng định: “Không khó để giải thích về trận thua này. Đơn giản là chúng tôi đã quá thiếu may mắn. Giờ thì tôi chỉ đang nghĩ đến trận đấu với Alaves (tại La Liga) vào cuối tuần này”.

Theo Long Nguyên (Dân Việt)