Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real Madrid: Cũng có ngày ‘bố già’ Perez phải trốn tránh

Khi Florentino Perez nhấn mạnh “không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào” trong cuộc họp báo ra mắt thủ thành Thibaut Courtois, người ta đã thấy được phút bối rối của “bố già”.

Đó là lần thứ hai trong vòng chưa đầy ba tháng qua, người ta thấy được Perez dường như không kiểm soát được tình hình tại Real Madrid và phải tránh né những cái nhìn của truyền thông. Lần đầu tiên là ngày 31/5, khi Zinedine Zidane bất ngờ thông báo từ chức chỉ năm ngày sau khi đưa Real giành chức vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp.

Lần thứ hai này, người khiến Perez bối rối là Luka Modric.

Real Madrid: Cũng có ngày ‘bố già’ Perez phải trốn tránh
Luka Modric đang khiến Perez bối rối. Ảnh: Getty Images.

Cuộc hẹn vô thời hạn

Modric còn cách cánh cửa hậu của Real Madrid bao xa? Câu trả lời: chỉ một cuộc hẹn. Tiền vệ người Croatia, chủ nhân của “Quả bóng Vàng” World Cup đã không giấu ý định rời Los Blancos ngay trong mùa hè này. Điểm đến của anh cũng được xác định: Inter Milan.

Tin tức từ Italy và Tây Ban Nha đều cam đoan rằng nửa xanh thành Milan đã đạt được những thỏa thuận về hợp đồng một cách chu toàn cho Modric. Mọi việc chỉ chờ cái gật đầu của Perez thông qua một cuộc gặp mặt một-một với Modric cùng người đại diện.

Phía Modric (và Inter) rất tự tin về tính khả thi của vụ chuyển nhượng. Perez và tiền vệ người Croatia đã có một thỏa thuận miệng rằng nếu anh muốn ra đi thì Real sẽ phải chấp thuận. Đây được coi là “Thỏa thuận của những quý ông” (Gentlemen’s aggrement) và cũng là yếu tố then chốt của vụ chuyển nhượng đình đám này, bất chấp việc Perez từng hét giá tới 750 triệu euro cho Modric.

Real Madrid: Cũng có ngày ‘bố già’ Perez phải trốn tránh - 1
Perez đã liên tục trì hoãn cuộc hẹn quyết định tương lai với Modric. Ảnh: Getty Images.

Chỉ có điều Perez… không chịu gặp Modric. Tính đến nay, chủ tịch Real đã trì hoãn cuộc hẹn với số 10 người Croatia tới ba lần. Ngay cả trong lần buộc phải xuất hiện trước truyền thông và công chúng là buổi ra mắt thủ thành Courtois, Perez, như đã nói, cũng từ chối trả lời tất cả câu hỏi.

Báo chí Tây Ban Nha tin rằng, sở dĩ Perez phải trì hoãn vô thời hạn cuộc gặp mà ông gần như nắm chắc phần thua này là để tìm cách thuyết phục Modric ở lại Real, hoặc câu giờ nhằm tìm người thay thế vai trò của anh.

Báo chí thân Real ở xứ sở đấu bò tin rằng Perez đã đưa cho Modric một hợp đồng mới với mức lương tăng từ 10 triệu euro/năm lên thành 12 triệu euro/năm. Song song, Los Blancos tiếp cận với Christian Eriksen của Tottenham và Thiago Alcantara của Bayern Munich.

Quan điểm của Perez rất rõ ràng: ông không muốn Modric ra đi, hoặc trong trường hợp Modric rời đi, Real cũng đã phải tìm được phương án thay thế.

Real và khoảng trống khổng lồ

Sự ra đi của Zidane, Cristiano Ronaldo và mới nhất, Mateo Kovacic đã đẩy Real vào tình thế thiếu quân trước mùa giải mới. Tính đến lúc này, Real đã có 6 tân binh, nhưng thực tế chỉ một người trong số này là có thể ngay lập tức góp sức cho đội (thủ thành Thibaut Courtois). Hợp đồng đình đám nhất, Vinicius Junior với giá 45 triệu euro từ Flamengo chỉ nhằm phục vụ cho đội trẻ.

Chưa khi nào trong suốt hơn nửa thập kỷ qua, Real mới bước vào mùa giải mới với nhiều hoài nghi và âu lo đến vậy. Ai sẽ thay thế vai trò săn bàn của Cristiano Ronaldo? Julen Lopetegui có thay thế được Zidane? Ấy đều là những câu hỏi rất khó để dự đoán chứ chưa nói tới chuyện trả lời.

Real Madrid: Cũng có ngày ‘bố già’ Perez phải trốn tránh - 2
Sự ra đi của Zidane đã để lại khoảng trống cực lớn tại Real.

Trong suốt ba năm Real thống trị Champions League, đã có rất nhiều thời điểm giới mộ điệu lẫn chuyên môn cho rằng Real đã đi hết chu kỳ thống trị bóng đá thế giới. Song sức bật phi thường của Ronaldo cùng tài điều binh khiển tướng tài ba của Zidane đã lần lượt công phá những thành trì định kiến đó.

Real đã đứng vững trên đỉnh cao với thứ bản lĩnh vượt xa mọi suy tính thông thường như thế. Nhưng giờ đây cả hai siêu sao có thể coi là vĩ đại bậc nhất lịch sử Los Blancos đều đã ra đi. Phần còn lại liệu có khỏa lấp được khoảng trống khổng lồ không chỉ về chuyên môn đó?

4 chức vô địch Champions League trong vòng có nửa thập kỷ qua là quãng thời gian thành công thứ nhì trong lịch sử vốn đã rất vĩ đại của Real Madrid. Nó chỉ kém quãng 1956-1960 khi Real vô địch cúp C1 châu Âu 5 lần liên tiếp với Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Francisco Gento hay Ferenc Puskas, và đã vượt mặt quãng 1998-2002, thời điểm Real giành 3 chức vô địch Champions League cùng Raul Gonzalez, Steve McManaman, Luis Figo và Zinedine Zidane.

Real Madrid: Cũng có ngày ‘bố già’ Perez phải trốn tránh - 3
Ronaldo cũng vậy. Ảnh: Getty Images.

Nhưng Real hãy để ý đều này, sau những quãng thời gian thành công tột bậc đó, Los Blancos đều buộc phải bước vào những quãng thời gian nhằm tái thiết lại đội bóng bằng các nhân tố mới khi các trụ cột sa sút vì tuổi tác cũng như khát vọng.

Sự ra đi của Zidane, Ronaldo (và rất có thể là cả Modric) dường như báo hiệu quãng thời gian không mấy em ả đó chuẩn bị “ghé thăm” Los Blancos. Perez bối rối có thể cũng vì lẽ đó. Trụ vững trên đỉnh cao chưa bao giờ dễ dàng, dù đó có là “Bố già” Perez.

Theo Nhật Anh - Minh Phúc (Tri Thức Trực Tuyến)