Thể thao

Quảng Ninh hạ SLNA, xoá dớp không thắng trên sân nhà

Sự cố về điện trong hiệp một không ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí sôi động trên sân Cẩm Phả, nơi chủ nhà đánh bại các vị khách xứ Nghệ ở vòng vòng 13 V-League 2014.

Sự cố về điện trong hiệp một không ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí sôi động trên sân Cẩm Phả, nơi chủ nhà đánh bại các vị khách xứ Nghệ ở vòng vòng 13 V-League 2014.

Trận đấu giữa Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An diễn ra vào lúc 18h chiều nay 28/6. Ngay trước giờ bóng lăn, trạm biến áp cạnh sân Cẩm Phả phát nổ, dẫn tới tình trạng mất điện một phần thành phố. Ban tổ chức vẫn để hai đội tiếp tục thi đấu, đồng thời xoay sở bằng cách đi thuê máy phát điện khẩn cấp.
 

Đây là lần đầu tiên sân Cẩm Phả xảy ra sự cố mất điện. Ảnh: Lâm Thoả

 
"Các trận đấu trước chúng tôi vẫn đưa máy phát điện tới sân để đề phòng trường hợp mất điện lưới, nhưng chưa bao giờ phải sử dụng. Tới trận này, chúng tôi không mang máy tới thì lại xảy ra sự cố. Rất may là khi trạm biến áp bị nổ, ban tổ chức sân đã lập tức gọi tới Sở Điện lực để mang máy phát tới", thành viên Ban tổ chức sân Cẩm Phả chia sẻ.

Khi hiệp một chỉ còn khoảng năm phút, sân Cẩm Phả mới có điện trở lại. "Chúng tôi biết không đủ ánh sáng rất bất tiện cho thi đấu. Tuy nhiên, khi các giám sát cho trận đấu tiếp tục, thì cầu thủ Sông Lam vẫn sẽ chơi", HLV Ngô Quang Trường cho hay.

Trên sân Cẩm Phả, trận đấu giữa Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An diễn ra chặt chẽ. Cả hiệp đầu chỉ có một cơ hội thực sự nguy hiểm khi Huy Cường của Quảng Ninh phá bóng trúng xà ngang khung thành nhà.

Sang hiệp hai, Quảng Ninh đẩy cao đội hình chơi mạo hiểm hơn, trận đấu nhờ đó trở nên máu lửa, hấp dẫn hơn. Phút 68, Quang Hải có pha đá phạt đẹp mắt đưa bóng vào góc xa nhưng thủ thành Đức Cường đã phản xạ rất nhanh, kịp tung người đấm bóng cứu thua. Gần chục phút sau, chân sút người Khánh Hoà khiến thủ môn đội khách chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại dội xà ngang.

Đã năm tháng qua, Quảng Ninh chưa biết tới chiến thắng trên sân nhà. Vì vậy, khi chứng kiến Quang Hải đen đủi trong khâu ghi bàn, không ít cổ động viên đất Mỏ đã mường tượng tới một kết quả không hay nữa cho đội nhà.
 

Xuân Ngọc: 'Không thể diễn tả bằng lời niềm hạnh phúc khi giúp đội thoát nỗi ám ảnh sân nhà'. Ảnh: Lâm Thoả

 
Tuy nhiên, phút 77, Xuân Ngọc đã kịp toả sáng, phá tan bầu không khí u ám trên sân Cẩm Phả bằng pha dứt điểm cận thành tung lưới Đức Cường. Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa lao vào ôm nhau vui mừng như thể vừa giành chức vô địch V-League, trong khi đó trên khán đàn những làn sóng người liên tục xuất hiện.

Trong thời gian còn lại, Quảng Ninh lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự, đồng thời tận dụng tối đa chiêu câu giờ để bảo toàn tỷ số 1-0 cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây mới là chiến thắng thứ hai của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa trên sân nhà Cẩm Phả sau 13 vòng đấu.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)