Thể thao >> Thể thao trong nước

Quang Hải: ‘Cho làm lại, có khi tôi chẳng thể ghi được bàn vào lưới U.23 Úc’

Không giống với một người ‘anh hùng’ khác của đội U.23 Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn hay cập nhật dòng trạng thái trên Facebook cá nhân mỗi lần vui hay buồn sau mỗi trận đấu, Quang Hải ‘im lìm’ hơn…

Quang Hải: ‘Cho làm lại, có khi tôi chẳng thể ghi được bàn vào lưới U.23 Úc’
Quang Hải có cách ăn mừng bàn thắng đặc biệt - ẩn chứa câu chuyện riêng đời anh

Nhưng sau chiến thắng đi vào lịch sử trước U.23 Úc vào ngày 14.1, Hải đã xuất đầu lộ diện trên trang cá nhân với những bức ảnh đẹp trên cả tuyệt vời. Về mình và về đồng đội. Về giây phút thăng hoa bởi bàn thắng xứng đáng trở thành một trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Sau trận, Hải ngồi ở khu kỹ thuật của đội. Một mình. Nhưng không cô độc. Anh chỉ muốn lắng lại một chút sau những giây phút thăng hoa ấy. Rồi khóc. Không nên phân tích quá kỹ, tại sao Hải lại khóc vào cái lúc đáng nhẽ phải sung sướng nhất. Anh có lý do của riêng mình.

Nhưng thôi, đó là một câu chuyện khác. Còn dưới đây là những bộc bạch chân chất của chàng tí hon về chiến thắng của đội mình. Cuộc phỏng vấn được thực hiện qua chát Facebook.

* Nói không ngoa chứ có lẽ cả nước Việt Nam sung sướng vì trận thắng, vì bàn thắng, vì tất cả những gì mà U.23 Việt Nam đem lại. Biết là thừa nhưng chúng tôi vẫn cứ muốn biết, anh có bị ngộp thở vì sung sướng?

Cầu thủ Quang Hải: Vâng, rất sung sướng, rất vui mừng và rất hạnh phúc. Cả ba tâm trạng này ùa vào làm một nên cá nhân tôi thấy hơi… khó thở một chút. Không biết nói thế nào cả, chỉ biết là mình cứ lâng lâng. Vui kinh khủng.

Kết quả này đã tạo thêm cơ hội cho đội có thể vào vòng trong. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ, ủng hộ cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Tôi rất mong sẽ luôn luôn nhận được nhiều hơn nữa sự động viên khích lệ đó để anh em chúng tôi có thêm thật nhiều động lực khi ra sân.

Quang Hải: ‘Cho làm lại, có khi tôi chẳng thể ghi được bàn vào lưới U.23 Úc’ - 1
Bé xíu so với cầu thủ Úc nhưng là bé hạt tiêu

* Tình huống dẫn đến bàn thắng của anh phải nói là hồi hộp lắm. Vì lúc đó cầu thủ Úc đứng đông như kiến trong vòng cấm. Bóng cứ nhả qua nhả lại mà mãi không vào lưới. Mãi cho đến khi có cú sút của anh đập vào chân trung vệ đối phương, bóng chuyển hướng và điều gì đến sẽ phải đến. Khi tung cú sút chìm, anh nghĩ gì nhỉ?

Cầu thủ Quang Hải: Thật ra là tôi không nghĩ gì hết vì cứ có bóng tôi suy nghĩ xem xử lý thế nào cho thật tốt và hiệu quả thôi mà. Có khi bây giờ cho tôi làm lại, tôi cũng cuống chẳng làm lại được đâu ý chứ.

Có người hỏi tôi nghĩ gì về hai trận đấu đã qua. Nhiều điều để nghĩ lắm. Khi bước vào giải đấu, tinh thần của tôi cũng như toàn đội rất tốt, anh em luôn động viên nhau thi đấu thật tập trung và thoải mái.

Trận đầu tiên gặp U.23 Hàn Quốc phải nói khá là tiếc nuối và niềm vui không trọn vẹn vì dù tôi ghi được bàn nhưng đội lại để mất 3 điểm. Trận gặp U.23 Úc, cầu thủ đội bạn cao to lắm. Nhìn trên màn hình chắc mọi người cũng đã tiện so sánh. Tôi thì không nói làm gì rồi. Nhưng các đồng đội cao lớn của tôi đứng cạnh họ cũng vẫn bị thấp hơn. Mình chạy 2 bước bằng họ chạy 1 bước. Có tình huống bóng vừa phất lên, mình định phản công thì đội bạn đã chạy kịp để lấy mất bóng rồi. Nhưng đội đã rút kinh nghiệm từ trận trước nên thi đấu tốt hơn, chặt chẽ hơn nên đã giành được chiến thắng.

Quang Hải: ‘Cho làm lại, có khi tôi chẳng thể ghi được bàn vào lưới U.23 Úc’ - 2
Cậu bé tí hon trong vòng vây của đồng đội sau khi khi bàn thắng.

* Cánh cửa đi tiếp vòng chung kết U.23 châu Á của U.23 Việt Nam đang mở ra. Anh và các đồng đội của anh còn cửa ải khó khăn nữa để vượt qua là U.23 Syria. Họ đã hòa Hàn Quốc. Và vô hình trung cục diện bảng D càng trở nên khó lường.

Cầu thủ Quang Hải: Hiện tại tinh thần của đội đang lên cao, bọn tôi cùng bảo nhau cố gắng và quyết tâm hơn nữa để thi đấu tốt nhất có thể, hạn chế lỗi và cùng nhau bước vào vòng tứ kết.

* Xin cảm ơn anh và chúc các anh biến ước mơ thành hiện thực!

Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)