Thể thao >> AFF Cup 2018

Phóng viên Việt Nam và Malaysia suýt 'choảng' nhau trong phòng họp báo

Đám đông phá cửa, bất chấp sự chốt chặn của Cảnh sát cơ động

Sức nóng của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã lan sang cả cánh báo chí.

Sáng 10/12, buổi họp báo trước trận chung kết với sự tham gia của HLV trưởng hai đội tuyển Park Hang-seo (Việt Nam) và Tan Cheng Hoe (Malaysia) đã diễn ra tại phòng họp báo của sân vận động Bukit Jalil. Theo bố trí, HLV Park Hang Seo cùng hậu vệ Trọng Hoàng của đội tuyển Việt Nam là những người được sắp xếp trả lời họp báo trước.

Kết thúc phần trả lời của mình, HLV Park Hang-seo và học trò đứng dậy chờ HLV Tan Cheng Hoe cùng cầu thủ đội trưởng của đội tuyển Malaysia vào để bắt tay trước khi ra về.

Phóng viên Việt Nam và Malaysia suýt 'choảng' nhau trong phòng họp báo
Phía sau những cái bắt tay này là không khí căng thẳng giữa các phóng viên hai nước

Đây cũng là thời điểm phát sinh những tranh cãi không đáng có khi các phóng viên ảnh Việt Nam cố nhoài người lên cao để chụp hình trong phần trao đổi của HLV Park Hang-seo và tiền vệ Trọng Hoàng. Bị che mất tầm nhìn, ngay lập tức các phóng viên của nước chủ nhà Malaysia đứng ở phía sau đã la lối và phản ứng rất mạnh.

Mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi một số phóng viên Việt Nam không giữ được bình tĩnh phản ứng lại với thái độ của các đồng nghiệp người Malaysia. Ngay lập tức, một phóng viên ảnh Malaysia đứng cuối phòng chạy thẳng lên phía trên tính ăn thua đủ.

Trước nguy cơ mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, đại diện của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á là ông Rahman đã phải dùng tay ra hiệu và yêu cầu lực lượng phóng viên đang tác nghiệp tại phòng họp báo giữ im lặng để buổi họp báo có thể tiếp tục với phần trả lời của HLV Tan Cheng Hoe.

Tuy nhiên, khi buổi họp báo kết thúc, phóng viên ảnh Malaysia tiến lên xin lỗi phóng viên ảnh Việt Nam. Hai bên cùng bắt tay nhau làm lành và tiếp tục phần công việc của mình.

Bảo Linh (SHTT)