Thể thao

Phi Sơn: "Tôi đã gặp may dù chân hơi ngắn"

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam chia sẻ về khoảnh khắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trên sân của Đài Loan ở vòng loại World Cup 2018 hôm qua 8/9.

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam chia sẻ về khoảnh khắc ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trên sân của Đài Loan ở vòng loại World Cup 2018 hôm qua 8/9.

Phi Sơn (20) vui mừng khi ghi bàn ấn định tỷ số cho ĐTVN. Ảnh: Nhật Đoàn.

 
Phút 83, Phi Sơn được HLV Toshiya Miura tung vào sân thay Minh Tuấn. Chỉ 10 phút sau, khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ ba, anh phát động tấn công từ giữa sân để rồi sau đó nhận đường chuyền từ Công Vinh và đệm bóng trong tư thế khá thoải mái. Pha làm bàn này có phần may mắn, khi hậu vệ Đài Loan phá hụt và luống cuống để bóng lăn vào lưới.
 
“Tôi đã gặp may trong bàn thắng này. Trong khi chạy chỗ, tôi đã chuẩn bị tư thế để nhận lại bóng từ Công Vinh nhưng không ngờ đường chuyền hơi dài, đi ngoài tầm sút của tôi. Có lẽ chân tôi hơi ngắn trong tình huống này. Chẳng còn cách nào khác tôi cố hết sức rướn người để chạm vào bóng, và không ngờ nó lại đi vào góc xa như thế”, Phi Sơn chia sẻ với VnExpress.
 
Pha làm bàn của tiền vệ người Nghệ An có rất nhiều ý nghĩa, khi đem lại ba điểm trọn vẹn và giúp đội tuyển tiếp tục nuôi hy vọng ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
 
Được phát hiện từ giải U21 năm 2012 với khả năng đi bóng khéo léo và một tinh thần thi đấu máu lửa, cầu thủ được người hâm mộ đặt cho biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” này nhanh chóng chiếm được vị trí ở Sông Lam Nghệ An. Dưới thời HLV Toshiya Miura, Phi Sơn luôn được tin tưởng ở các đội U23 thi đấu tại ASIAD 2014 và SEA Games 2015. Mới đây anh được gọi thi đấu giao hữu với Man City và hôm qua là bàn thắng đầu tiên anh ghi được trong màu áo đội tuyển.
 
“Tôi không biết nói sao nữa, rất vui và hạnh phúc. Bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển luôn rất quan trọng với các cầu thủ. Tôi muốn dành tặng nó cho gia đình và người hâm mộ đã luôn theo dõi và sát cánh bên tôi”, Phi Sơn nói.
 

Cầu thủ xứ Nghệ có lối chơi nhiệt tình, mạnh mẽ. Ảnh: Nhật Đoàn.

 
Phi Sơn sinh năm 1992 tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Năm 2007 anh gia nhập lò đào tạo SLNA. Đến năm 2010, khi bố qua đời anh đã có một thời gian nghỉ bóng đá để về bán cháo phụ mẹ giúp nuôi em trai ăn học. Một thời gian sau, anh được sự động viên của thầy và đồng đội đã trở lại với bóng đá.
 
Năm 2012, Phi Sơn nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất năm. Mùa này, tiền vệ xứ Nghệ cũng một lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất tháng của V-League và đã anh có năm bàn cho SLNA.
 
>> Đài Loan 1-2 Việt Nam: Phi Sơn ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở
 
Theo Đức Đồng (VnExpress.net)