Thể thao

Pep – Mourinho đại chiến: Siêu kinh điển từ Liga đến NHA

Những cuộc đối đầu giữa Guardiola và Mourinho đã được nâng lên tầm nghệ thuật. Cuối tuần này, họ sẽ chính thức chạm mặt nhau tại Premier League và chắc chắn sự quyết liệt không thua gì hồi còn ở La Liga.

 

Những cuộc đối đầu giữa Guardiola và Mourinho đã được nâng lên tầm nghệ thuật. Cuối tuần này, họ sẽ chính thức chạm mặt nhau tại Premier League và chắc chắn sự quyết liệt không thua gì hồi còn ở La Liga

Dày đặc hận thù và tranh cãi

Lần đầu tiên Mourinho và Guardiola chạm trán là Champions League mùa 2009/10. Khi đó, Mourinho đã thua ở vòng bảng nhưng chiến thắng đầy kịch tính tại bán kết rồi cùng Inter vô địch sau đó. Hành động ăn mừng “như điên” ngay tại Nou Camp mà Mourinho thể hiện đã châm ngòi cho một cuộc chiến dai dẳng khi ông đặt chân đến Real Madrid ngay mùa hè đó.

Pep – Mourinho đại chiến: Siêu kinh điển từ Liga đến NHA (P2) - 1
Guardiola và Mourinho

Mặc dù có được khởi đầu hoàn hảo song quãng thời gian tại Tây Ban Nha không thực sự hạnh phúc với Mourinho. Cùng với Real Madrid, ông đã phải chứng kiến thời kỳ rực rỡ nhất của kỷ nguyên Barca – Guardiola. Cả thảy họ đã chạm trán với nhau 11 lần, Mourinho chỉ thắng được 2 và thua 5 trận. Trong đó nhục nhã nhất là thất bại 0-5 trận siêu kinh điển đầu tiên và ngay trên thánh địa Bernabeu.

Sau đó, Mourinho đã cùng Real Madrid 2 lần vượt qua Barca để giành cúp nhà vua cũng như La Liga tuy nhiên những điểm nhấn lớn nhất của “Người đặc biệt” tại Tây Ban Nha là những cuộc chiến bên ngoài sân cỏ.

Mourinho luôn biết cách đưa Guardiola vào mê hồn trận trong những bài phát biểu của mình. Thậm chí có lúc Pep, một người vốn rất lịch lãm phải văng tục ngay tại phòng họp báo khi nói về Mourinho: “Lão ta là ông chủ thực sự tại đây (phòng họp báo ở Bernabeu) nhưng là một ông chủ khốn khiếp. Tôi không thèm tranh luận bởi điều đó thật vô ích”.

Đỉnh điểm của cuộc đối đầu này còn phải kể đến hành vi móc mắt mà Mourinho dành cho Tito Vilanova, khi đó đang là trợ lý của Guardiola. Quyết định điên rồ này cho thấy chính “Người đặc biệt” cũng có thời điểm không thể kiềm chế bản thân trước gã đồng nghiệp đáng ghét.

Premier League là chương 2 của cuộc chiến

Nếu như La Liga chứng kiến những màn đấu kịch liệt với phần thắng tạm nghiêng về Guardiola thì trận derby Manchester cuối tuần này sẽ mở ra một giai đoạn mới. Có cảm giác rằng, định mệnh đã gắn liền hai con người quái kiệt này lại với nhau. Nếu như Barca trước đây may mắn có Pep, Chủ tịch Perez lập tức phải đưa Mourinho về làm đối trọng.

Pep – Mourinho đại chiến: Siêu kinh điển từ Liga đến NHA (P2) - 2
Ibra giờ đã là quân của Mourinho

Và hiện tại cũng vậy. Không lâu sau khi giới chủ Ả rập hồ hởi công bố thỏa thuận với Guardiola, gia đình Glazer cũng chẳng thể ngồi yên. Van Gaal bị cắt đứt hợp đồng để dọn chỗ cho “Người đặc biệt”. Mùa hè vừa qua, Mourinho được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng đội bóng theo ý đồ của mình với mục đích không gì khác ngoài việc vượt qua Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Ở phần đầu cuộc chiến, Mourinho thất thế về xuất phát điểm. Ông chưa có trải nghiệm thực tế về La Liga trong khi trong tay Guardiola ở Barca thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất với Messi, Xavi, Iniesta, Puyol. Mourinho phải mất thời gian gây dựng và việc để thua là điều khó tránh khỏi. 

Tuy nhiên, kịch bản đã thay đổi khá nhiều. Cuộc chạm trán lần này, Mourinho lại chiếm thế thượng phong. Không phủ nhận Guardiola cũng sở hữu đội hình giàu chất lượng, thậm chí hơn cả MU nhưng cuối tuần này Mourinho sẽ được chống lưng bởi Old Trafford, truyền thống hào hùng và hàng vạn NHM nơi đây là nguồn sức mạnh không nhỏ cho "Người đặc biệt".

Theo Huyền Anh (Khám Phá)