Thể thao >> Thể thao trong nước

Park Hang-seo tránh nói về trận chung kết U23 châu Á

Những bà ngoại 'quẩy' tưng bừng trên phố ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

HLV của Việt Nam tuyệt nhiên không đề cập một chút nào về trận đấu với Uzbekistan trong ngày ông cho đội “xả trại”, hôm qua 24/1.

Park Hang-seo tránh nói về trận chung kết U23 châu Á
Các cầu thủ dùng bữa tối 24/1. Ảnh: NĐ.

“Hôm qua là ngày nghỉ ngơi hoàn toàn của U23 Việt Nam. HLV Park Hang-seo chỉ nói chuyện vui đùa, giúp các cầu thủ xả hơi để thư thái đầu óc, tuyệt nhiên ông không đề cập gì tới trận đấu chung kết trước mắt với U23 Uzbekistan”, một thành viên ban huấn luyện tiết lộ với VnExpress.

Sau khi trải qua hai trận liên tiếp phải đá hiệp phụ và luân lưu, để đánh bại Iraq tại tứ kết và Qatar ở bán kết, HLV Park Hang-seo quyết định cho các học trò “xả trại”. Đội được đi xông hơi và dùng bữa tối bên ngoài. Các cầu thủ tỏ ra thích thú khi được dùng đồ nướng kiểu Hàn Quốc.

“Hôm nay đội sẽ bắt đầu các công việc chuẩn bị cho trận chung kết. Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ, tìm ra lối chơi để khắc chế”, ban huấn luyện U23 Việt Nam nói thêm.

Tin vui với HLV Park Hang-seo là chấn thương của Duy Mạnh không nghiêm trọng, đủ điều kiện để đá trận quyết định chức vô địch vào thứ Bảy 27/1. Ở trận bán kết với Qatar, cầu thủ của CLB Hà Nội phải rời sân ở phút 61 khi mũi liên tục đổ máu.

“Lúc đó thì rất đau nhưng sau khi được bác sĩ điều trị, bây giờ tôi đỡ hơn nhiều. Hiện tại tôi cảm thấy ổn, sẵn sàng xung trận”, Duy Mạnh chia sẻ.

Park Hang-seo tránh nói về trận chung kết U23 châu Á - 1
Các cầu thủ tỏ ra vui vẻ, thoải mái dù trước mắt là trận chung kết lịch sử. Ảnh: NĐ.

Việt Nam có một trường hợp duy nhất không thể đá chung kết là Văn Hậu, người đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái, đá trọn ba trận vòng bảng. Cầu thủ của Hà Nội chấn thương cơ đùi sau trong lúc tập luyện chuẩn bị cho trận tứ kết, có nguy cơ bị rách nếu cố thi đấu. E ngại chấn thương sẽ ảnh hưởng tới tương lai cầu thủ mới 19 tuổi, HLV Park Hang-seo kiên quyết không sử dụng anh ở hai trận đã qua.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)