Thể thao

Ông Dunga có đáng trách?

Bóng đá xứ samba tiếp tục đối mặt với một tương lai đen tối sau khi tuyển Brazil thất thủ với tỉ số 3-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức) ở vòng tứ kết Copa America 2015 rạng sáng 28-6 (giờ VN).

Bóng đá xứ samba tiếp tục đối mặt với một tương lai đen tối sau khi tuyển Brazil thất thủ với tỉ số 3-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức) ở vòng tứ kết Copa America 2015 rạng sáng 28-6 (giờ VN).

Hình ảnh buồn bã của HLV Dunga sau khi tuyển Brazil bị loại - Ảnh: Reuters

 
Nếu so với trận thảm bại 1-7 trước tuyển Đức cách đây gần tròn một năm, cú trượt ngã trên sân Municipal ở Chile sáng hôm qua không quá gây sốc cho những người yêu mến bóng đá xứ samba. Nhưng những hình ảnh rệu rã, bất ổn thì vẫn y nguyên. Kịch bản Brazil bị loại sớm đã được dự đoán sau trận thua Colombia 0-1 ở vòng bảng, cũng là trận đấu chia tay Neymar vì án treo giò. Những lời chỉ trích tiếp tục nhắm đến HLV Carlos Dunga.
 
Cây viết bình luận Ben Hayward chỉ trích ông Dunga trên trang Goal.com: “Carlos Dunga được biết đến như một trong những cầu thủ Brazil “ít chất Brazil nhất” trong thế hệ của ông. Và bây giờ ông ấy lại đang là HLV của đội Brazil “ít chất Brazil nhất” trong lịch sử. Phong cách chơi bóng dựa trên nền tảng phòng ngự mà ông ấy xây dựng cho tuyển Brazil khiến Dunga có nhiều kẻ thù hơn là bạn bè ở quê nhà. Nếu ông Dunga vẫn gắn bó với Brazil cho đến hết World Cup 2018, sự sa sút sẽ còn tiếp diễn”.
 
Quả đúng như vậy. HLV Dunga rất ít được yêu mến ở quê nhà Brazil, đặc biệt là trong giai đoạn đầu làm HLV tuyển Brazil từ năm 2006-2010. Danh tiếng thời còn thi đấu của Dunga (vốn rất khiêm tốn nếu so sánh với các đồng đội cùng lứa như Romario, Bebeto...) chưa đủ để ông tránh được hàng loạt điều tiếng vì đã xây nên một đội Brazil quá thực dụng ở World Cup 2010 (bị loại ở tứ kết khi thua Hà Lan 1-2). Khi cựu tiền vệ phòng ngự này trở lại dẫn dắt tuyển Brazil, người ta kỳ vọng ông sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm từ lần sa thải sau World Cup 2010.
 
Công bằng mà nói, HLV Dunga đã không còn gây nhiều tranh cãi như trong “nhiệm kỳ một”. Nếu ở World Cup 2010, ông Dunga bị chỉ trích dữ dội vì không chọn nhiều ngôi sao tấn công như Pato, Neymar, Ronaldinho vào đội hình dự giải, hoặc xây dựng lối chơi quanh các tiền vệ phòng ngự như Felipe Melo thì ở Copa America 2015, điều này ít nhất đã không lặp lại. HLV Dunga gần như đáp ứng mọi nguyện vọng từ các CĐV Brazil. Đầu tiên là xây dựng lối chơi quanh Neymar, thậm chí là trao cho cầu thủ 23 tuổi này tấm băng đội trưởng. Ông cũng thẳng tay loại sạch các cầu thủ “chân gỗ” mà người hâm mộ Brazil chán ghét như Hulk, Jo hay Paulinho và trọng dụng những cầu thủ giàu kỹ thuật như Coutinho, Robinho... Nhưng rốt cuộc Brazil vẫn thất bại.
 
Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại của Brazil ở Copa America 2015. Đầu tiên là nhiều ngôi sao phải vắng mặt trước giải vì chấn thương như Oscar, Marcelo, sau đó là đến Neymar bị cấm thi đấu, rồi các cầu thủ lại bất ngờ mắc bệnh như lời HLV Dunga tiết lộ. Nhưng kể cả khi có được trong tay đội hình mạnh nhất cũng rất khó kỳ vọng HLV Dunga có thể hồi sinh một Selecao đã quá sa sút so với quá khứ.
 
Có một ví dụ điển hình cho thấy sự thừa mứa tài năng của bóng đá Brazil, đặc biệt là trên hàng công, cách đây hơn một thập niên. Giovanne Elber, chân sút lừng danh từng ghi đến 138 bàn thắng cho CLB Bayern Munich trong giai đoạn từ năm 1997 - 2004, gần như không được đoái hoài trong màu áo tuyển Brazil (chỉ được gọi có 15 lần, chủ yếu là các trận giao hữu). Đơn giản là bởi thời điểm đó hàng công Brazil ngập tràn các ngôi sao như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka...
 
Còn nếu “soi” hàng công của tuyển Brazil dự Copa America 2015, chúng ta sẽ nhận thấy rất nhiều điểm thú vị. Diego Tardelli, người được tin tưởng cho đá chính vị trí trung phong trận ra quân gặp Peru, hiện đang chơi cho CLB... Shandong Luneng của Trung Quốc. Firmino, người thay thế Tardelli, vốn là một... tiền vệ và Robinho, cầu thủ được kỳ vọng nhất sau Neymar, hiện đã 31 tuổi và qua thời đỉnh cao phong độ từ lâu.
 
Với một đội ngũ như thế, quá khó để ông Dunga lấy lại hình ảnh vừa hùng mạnh, vừa hoa mỹ ngày nào cho Brazil chỉ trong một sớm một chiều.
 
15 cầu thủ Brazil dính virút
 
Lý giải cho thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết của các cầu thủ Brazil trong trận thua Paraguay, ông Dunga cho biết phần đông các học trò của ông mới bị nhiễm bệnh. Trang Goal.com dẫn lời ông Dunga: “Đây không phải một lời bào chữa, nhưng sự thật là 15 cầu thủ của tôi đã bị dính virút tuần này. Nhiều người bị đau đầu, đau lưng, mệt mỏi và thậm chí ói mửa. Tôi đã phải giới hạn các bài tập cho họ trước thềm trận gặp Paraguay”.
 
>> Brazil lại bị Paraguay loại trên chấm 11m
 
Theo Huy Đăng (Tuổi Trẻ)