Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ole Gunnar Solskjaer: 'Đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với tôi'

M.U đã phải trở lại mặt đấu sau thất bại trên sân của Arsenal đêm qua, và HLV Solskjaer cho rằng đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất của ông kể từ khi đặt chân đến Old Trafford.

Video: Arsenal 2-0 M.U

Thua trắng 2 bàn, chuỗi 12 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh bị chặn đứng và mất vị trí thứ 4 vào chính tay đối thủ, đó là những gì thuộc về M.U sau trận thua trên sân của Arseanl đêm qua. Ngay sau khi tiếng còi chấm dứt trận đấu trên sân Old Trafford vang lên, HLV Solskjaer đã có những trải lòng về kết quả này.

"Mọi thứ đã rất tuyệt vời cho đến hôm nay, nhưng đây là màn trình diễn tồi tệ nhất của M.U kể từ khi tôi đặt chân đến đây. Chúng tôi đã thua và bỏ lỡ cơ hội để gây áp lực lên Spurs. Chúng tôi đã thắng những trận đấu mà chúng tôi không xứng đáng thắng, và hôm nay chúng tôi đã thua một trận đấu mà chúng tôi không xứng đáng để thua", chiến lược gia 46 tuổi nói.

Sau khi bị Arsenal dẫn trước bởi bàn thắng có phần may mắn của Xhaka, M.U đã  bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để rồi phải trả giá khi Pierre-Emerick Aubameyang ấn định chiến thắng cho Pháo thủ từ chấm 11m. Nói về quyết định thổi phạt đền với Fred, Solskjaer tỏ ra không hề đồng tình với trọng tài: 

Ole Gunnar Solskjaer: 'Đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với tôi'
Chiến thắng giúp Arsenal vượt qua chính M.U trên BXH

"Tôi không nghĩ đó là một quả penalty, đó là một quyết định mà trọng tài phải đưa ra nhưng Jon Moss có thể sẽ thất vọng khi xem lại tình huống này thêm một lần nữa. Tôi không nghĩ có đủ liên hệ để thổi phạt Fred trong tình huống vừa rồi".

Khi được hỏi liệu Lacazette có cố tình ăn vạ để kiếm pen không, thuyền trưởng của M.U thẳng thắn: "Không, tôi không nghĩ rằng Lacazette đã ăn vạ. Rõ ràng là Fred rất, rất mạnh".

Thất bại trước Arsenal đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng cạnh tranh top 4 của M.U khi họ bị chính đối thủ vượt qua trên bảng xếp hạng. Dù vậy thì Solskjaer cũng không cảm thấy lo lắng khi mà khoảng cách giữa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tối đa cũng chỉ là 4 điểm.

"Cuộc chiến top 4 đang rất căng thẳng, và có lẽ kết quả của nó sẽ chỉ được biết ở những vòng đấu cuối cùng. Bạn thấy đấy, Spurs đã thua, chúng tôi thua, còn Chelsea thì hòa. Nhưng tôi tự hào vì chúng tôi vẫn đang chiến đấu hết mình".

Bảo Linh (SHTT)