Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Ở Manchester bây giờ, MU chỉ biết ngước nhìn Man City

Tỷ số 3-1 trên sân Etihad giữa Man City và MU chưa phải quá cách biệt, nhưng cũng nói lên sự thật không thể chối cãi.

Bây giờ, Man City xứng danh đội bóng số 1 của thành Manchester. Nếu còn hoài nghi, đó phải là những an-ti đội bóng của Pep Guardiola thái quá hoặc nghiện lối chơi cũ kỹ được Jose Mourinho xây dựng cho MU. Những gì diễn ra trong trận derby thành Manchester đêm 11/11 minh chứng rõ cho điều đó.

MU thua toàn diện trước Man City. Họ thất bại từ con người đến triết lý chơi bóng. Man City đá tấn công rực lửa và cực kỳ sôi động. MU phòng ngự bảo thủ và chỉ biết chờ đợi phản công. Khác biệt giữa hai đội quá lớn. Man City có những con người xuất sắc và thậm chí trên kình địch một bậc.

Ở Manchester bây giờ, MU chỉ biết ngước nhìn Man City
Man City có những con người đẳng cấp và thứ bóng đá hơn hẳn MU.

Năm ngoái, cựu huấn luyện viên (HLV) tuyển Anh Glenn Hoddle từng phân tích Mourinho cần thêm thời gian và nhiều cầu thủ tấn công nữa. Chỉ khi đó, đội bóng của ông mới sánh ngang Man City, có nhiều gương mặt tấn công xuất sắc như Gabriel Jesus, Sergio Aguero, Raheem Sterling, David Silva và Bernardo Silva.

Sau cùng, MU toàn đưa về Old Trafford những gương mặt làng nhàng, không Neymar, Gareth Bale, Antoine Griezmann. Ngôi sao đẳng cấp nhất trên mặt trận tấn công của MU là Paul Pogba. Mà hôm nay, tuyển thủ người Pháp lại vắng mặt. Mất tiền vệ kiến tạo lối chơi hay nhất, "Quỷ đỏ" đánh mất chính mình.

Không chỉ Mourinho, bất kỳ ai ở Manchester lúc này đều nhìn thấy chính Man City mới sắm vai CLB số 1 của thành phố. Cách họ thi đấu không chỉ làm khán giả say đắm, mà là hiện thân của những gì chưa từng thấy tại Premier League, đi ngược lại với bóng đá Anh trong chiều dài lịch sử rất nhiều năm.

Chúng ta không thấy một hàng công với 4 hay 6 người biết kiểm soát bóng, cả đội hình làm chuyện đó. Đó là sự can đảm của Pep khi giúp Man City chơi theo triết lý tràn trề năng lượng và tham vọng. Đó là sự dũng cảm khi giữ đúng nguyên tắc và tiếp tục tiến về phía trước dù đôi khi mắc sai lầm.

Ở Manchester bây giờ, MU chỉ biết ngước nhìn Man City - 1
David Silva mở tỷ số trận derby thành Manchester ở vòng 12 Premier League diễn ra hôm 12/11.

Sân Etihad, dàn sao Man City "vờn" MU hệt người lớn chơi đùa với lũ trẻ. Chưa nói đến những pha tấn công tạo ra 3 bàn thắng, cuối trận, Raheem Sterling, Iikay Gudongan và David Silva đan bóng như được lặp trình sẵn. Cách họ di chuyển hợp lý đến hoàn hảo, khiến MU dí theo trong vô vọng.

Pep đang tạo ra kỷ nguyên mới ở Premier League, nơi triết lý kiểm soát bóng lên ngôi. Thời còn dẫn dắt Bayern, ông từng thổ lộ: "Khao khát lớn nhất của tôi là phải kiểm soát được bóng 100%". Kết thúc trận derby thành Manchester, đoàn quân của Pep kiểm soát bóng 65,8%, gấp đôi kình địch.

Ở Manchester bây giờ, MU chỉ biết ngước nhìn Man City - 2
Gần toàn bộ đội hình Man City tham gia vào bàn thắng mở tỷ số của David Silva.

Chính vì Man City sử dụng lối đá kiểm soát bóng, điều này giúp họ áp đảo đối thủ. Bóng được điều phối từ mọi hướng để áp sát khung thành thủ môn David de Gea. Tất nhiên, để thực hiện được ý đồ kiểm soát bóng, Pep phải có trong tay một số cầu thủ kỹ thuật bậc nhất trên thế giới. Điển hình là David Silva.

Ngôi sao 32 tuổi trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất điều phối những pha lên bóng. Kết thúc trận đấu, cựu sao Valencia ghi 1 bàn, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91% và có 2 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm. Với HLV Guardiola, Silva giờ như người mang hình bóng Andres Iniesta tại Barca.

Ở Manchester bây giờ, MU chỉ biết ngước nhìn Man City - 3
Sergio Aguero của Man City vẫn thi đấu rất hay.

Điều đó giúp Man City tạo ra khác biệt trước MU. Nói cách khác, triết lý tấn công Pep biến Man City thành ra thế lực khó bị đánh bại. Họ buộc đối thủ phải lo sợ, toan tính đủ điều để khắc chế lối chơi kiểm soát bóng. Thậm chí khi cần bàn thắng, bằng cách này hoặc cách khác những ngôi sao sẽ lên tiếng.

Năm ngoái, biên tập viên James Dampney của Sydney Morning Herald từng phân tích: "Cả ba tuyến của Man City rất cân bằng. Nhìn chung, họ mạnh từ phòng ngự đến tấn công. Ngoài ra, Man City cũng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, và đặc biệt không phạm nhiều sai lầm trong những trận đấu lớn".

Diễn biến 90 phút ở Etihad cho thấy rõ điều đó. Ander Herrera của MU có ba lần mắc lỗi. Chưa kể, Jesse Lingard đầu hiệp hai khống chế bóng rất thiếu cảm giác, để cầu thủ Man City cướp bóng và dẫn đến pha phản công tốc độ chỉ có trong trò chơi Play Station với bàn thắng được Aguero kết thúc.

Man City thắng MU như vậy. Họ có những cầu thủ xuất sắc, chơi thứ bóng đá đẳng cấp, hạn chế tối đa sai lầm. Đã vậy, đội chủ sân Etihad còn tấn công đẹp mắt và làm say mê người xem. Trong khi đó, HLV Mourinho khó làm được gì hơn với những quân bài. Ông có Pogba và De Gea là ngôi sao lớn.

Tuần rồi, Football Leaks gây sốc khi tố Man City được UEFA chỉ cách để tránh luật Công bằng tài chính. Nhờ vậy, đội bóng của Pep mới được bơm tiền dồi dào để mang về những ngôi sao lớn. Thực hư chưa rõ thế nào, chỉ biết bước ngoặt xuất hiện khi Man City giờ là đại diện tiêu biểu thành Manchester.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)