Thể thao

NÓNG: Real Madrid cân nhắc rời Liga, lập "siêu giải đấu" vì sự cố hoãn trận đấu

Việc không được thi đấu theo đúng lịch đã đề ra khi đối đầu với chủ nhà Celta Vigo ở sân Balaidos cuối tuần qua khiến Real Madrid thực sự rất bực bội, và “Kền kền trắng” thậm chí còn đánh tiếng hăm dọa BTC La Liga với một thông điệp khá sốc.

Việc không được thi đấu theo đúng lịch đã đề ra khi đối đầu với chủ nhà Celta Vigo ở sân Balaidos cuối tuần qua khiến Real Madrid thực sự rất bực bội, và “Kền kền trắng” thậm chí còn đánh tiếng hăm dọa BTC La Liga với một thông điệp khá sốc.

Cụ thể, trong những ngày qua, vùng Tây Bắc của Tây Ban Nha đã hứng chịu cơn bão lớn. Hôm thứ sáu tuần trước (3/2), trận đấu giữa Deportivo và Real Betis trên sân Riazor đã phải hoãn lại. Chưa dừng lại ở đó, cuộc chiến giữa Celta Vigo với Real Madrid ở sân Balaidos rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) cũng không thể tiến hành vì lý do trên.

“Nổi điên” vì hoãn đấu Celta Vigo, Real dọa bỏ La Liga - 1
Một phần mái che sân Balaidos - địa điểm dự kiến diễn ra trận Celta Vigo gặp Real Madrid đã bị hư hại vì một cơn bão lớn

Theo báo cáo, cơn bão lớn đã khiến cho một phần mái che của SVĐ Balaidos bị hư hại. Do đó, người ta lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của cầu thủ cũng như CĐV đến sân theo dõi trận đấu.

Sau cuộc bàn bạc, Thị trưởng thành phố Vigo và Chủ tịch CLB Celta Vigo đã quyết định hoãn lại trận đấu. Họ đã thông báo điều này cho Ban tổ chức La Liga và được chấp thuận.

Theo thông báo trên trang chủ của La Liga cho biết Ban tổ chức vẫn chưa định ngày đá lại trận đấu này. Ngày giờ cụ thể sẽ do Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha – ông Javier Tebas quyết định.

Như vậy, tới thời điểm này, Real Madrid mới thi đấu 19 trận ở La Liga, kém hầu hết các CLB còn lại 2 trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn dẫn đầu BXH La Liga với 46 điểm, hơn đội nhì bảng Barcelona 1 điểm.

Việc đá thiếu tới 2 trận có thể ảnh hưởng tới Real bởi Champions League sắp trở lại. Khi ấy, thầy trò Zinedine Zidane sẽ đối diện với lịch thi đấu vô cùng dày đặc.

Hoãn thi đấu trận hôm qua gặp Celta Vigo cũng đã khiến ngôi sao số 1 của Real Madrid – Cristiano Ronaldo kém vui khi anh không thể có cơ hội ra sân và ghi bàn trong ngày sinh nhật lần thứ 32 của mình.

Real đã đệ đơn xin được đá với Celta Vigo như đúng lịch ở sân trung lập hoặc vẫn đá ở sân Balaidos vì cho rằng điều kiện thi đấu vẫn có thể đảm bảo trận đấu diễn ra (chỉ một phần mái che trên khán đài bị hư hỏng) nhưng đã bị BTC La Liga bác đơn.

Bức xúc vì công tác lãnh đạo và hoạt động của BTC La Liga, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tỏ thái độ rất cứng rắn. Theo tờ Marca, 24 giờ sau khi biết tin trận đấu với Celta Vigo của mình bị hoãn chưa rõ ngày thi đấu, BLĐ Real đã họp khẩn và cân nhắc đưa ra ý định rất sốc.

Đó là khả năng “Kền kền trắng” sẽ rời bỏ La Liga để cùng với 6 “ông lớn” châu Âu khác là Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter Milan, Bayern Munich và Paris Saint-Germain tham dự European Super League (giải Ngoại hạng châu Âu).

Đây là một giải đấu thành lập riêng dành cho các đại gia hùng mạnh, lắm tiền nhiều của tách ra để thay thế UEFA Champions League và các giải VĐQG TBN, Anh, Ý, Đức và Pháp hiện tại. “Miếng bánh” bản quyền truyền hình hấp dẫn ở một giải đấu quy tụ toàn các siêu CLB ở lục địa già như European Super League tất nhiên cũng sẽ câu kéo “Kền kền trắng” với ý tưởng mới lạ nhưng khá sốc này.

“Nổi điên” vì hoãn đấu Celta Vigo, Real dọa bỏ La Liga - 2
Real Madrid gây sức ép với BTC La Liga và cả Champions League

Việc Real – nhà ĐKVĐ Champions League và là một ông lớn hạng nhất nhì Tây Ban Nha và châu Âu dọa “bỏ giải” khiến BTC La Liga và cả Champions League lo sốt vó. Tờ Marca đưa tin, lãnh đạo Real Madrid đã ra “tối hậu thư” gửi đến Javier Tebas – Chủ tịch La Liga yêu cầu ông này trong vòng 36 tiếng kể từ khi ra thông báo hoãn trận đấu của họ với Celta Vigo phải giải quyết vấn đề nảy sinh và công bố thời gian, địa điểm sớm diễn ra trận đấu bù.

Theo Đăng Đức (Khampha.vn)