Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

'Nội chiến' MU Pogba - Mourinho: Sếp lớn ra tay, cái kết như mơ

Cuối cùng Old Trafford cũng “im tiếng súng”, sau nhiều tháng bùng nổ cuộc chiến giữa hai cái tôi lớn nhất MU: HLV Jose Mourinho và Paul Pogba.

Cuộc đối đầu giữa HLV Jose Mourinho và Paul Pogba có thể được tính kể từ thời điểm Alexis Sanchez đổ bộ xuống Old Trafford ngày 26/1. Tân binh người Chile hiện diện ở MU, ngay lập tức hưởng mức lương khổng lồ và được đặt vào trọng tâm kế hoạch của đội bóng. Ngược lại, “Pogboom” - như một đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi khi gia đình có thêm thành viên mới, giận dỗi và nổi loạn.

'Nội chiến' MU Pogba - Mourinho: Sếp lớn ra tay, cái kết như mơ
Pogba và HLV Mourinho từng "chiến tranh lạnh" với nhau

Diễn biến của cuộc chiến ấy cực kỳ căng thẳng. Những thời điểm ban đầu, HLV Mourinho áp dụng biện pháp rất nặng tay với cậu học trò cưng. Paul bị rút ra sớm khi MU thua Tottenham và Newcastle, dự bị ở nhiều trận đấu quan trọng, ví như 2 lần đối đầu Sevilla ở vòng 1/8 Champions League. Ngược lại, Pogba tự động bỏ trận đấu với Huddersfield tại FA Cup như một đòn đáp trả với “Người đặc biệt”.

Sau đó, khi truyền thông Anh tung hê tất cả lên mặt báo, cả hai chuyển sang hình thức “chiến tranh lạnh”. Trong hơn một tháng liền, Pogba và Mourinho gần như không nói với nhau một câu nào. Toàn bộ các thông điệp mà hai bên muốn gửi đến đối phương đều được thông qua trợ lý Rui Faria.

Chưa hết, ngay cả khi Pogba chủ động xuống nước làm hòa, thì điều đó lại càng khiến cho HLV Mourinho điên tiết. Đó là khi “Pogboom” chủ động xen ngang vào cuộc phỏng vấn của Mourinho, giật tay rất mạnh khi bắt tay ông thầy người Bồ. Với Mourinho, đó là hành vi “phạm thượng không thể dung thứ”.

Tình hình căng thẳng đến nỗi nó như một quả bom nổ chậm, sẵn sàng biến MU trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Trong khi đó, siêu cò Mino Raiola đã bắt đầu tìm kiếm các bến đỗ tiềm năng cho thân chủ của mình, khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 đã cận kề. Nếu khối mâu thuẫn này không được giải quyết, MU có thể mất đi cầu thủ tài năng nhất mà mình đang có, trong khi bên ngoài cửa sân Old Trafford có biết bao đội bóng trải thảm đỏ chờ sẵn Pogba.

Hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, giới chóp bu MU buộc phải vào cuộc. Theo tiết lộ của Manchester Evening News, đích thân Phó chủ tịch Ed Woodward đứng ra giảng hòa cho hai cái tôi lớn này. Và vấn đề đã được giải quyết trước khi MU có chiến thắng 2-0 trước Swansea ở vòng 32 Ngoại hạng Anh vừa qua.

'Nội chiến' MU Pogba - Mourinho: Sếp lớn ra tay, cái kết như mơ - 1
Sau cùng, vấn đề cũng được giải quyết

Cũng bởi thế, chính Paul Pogba vừa khẳng định với truyền thông rằng anh hoàn toàn không có mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. Trên Telefoot, Paul tiết lộ: “Tôi không có vấn đề gì với Mourinho. Tôi không phải người quyết định đội hình và chiến thuật. Nếu bạn muốn biết tại sao tôi ra sân ít hơn, hãy đi hỏi huấn luyện viên (Mourinho). Tôi luôn tôn trọng những quyết định của ông ấy”.

Có nửa tá các ông lớn đang tìm cách chiêu mộ Paul Pogba. PSG tính đưa Pogba hồi hương, Barcelona muốn Pogba đến Nou Camp gia cố tuyến giữa, còn Real Madrid sẵn sàng gán Toni Kroos để có Pogba. Thế nhưng với bản thân tiền vệ người Pháp, vẫn còn quá sớm để nói về cuộc đào thoát khỏi Old Trafford.

Pogba tiếp tục nói với Telefoot: “Neymar ư? Tôi đã nói rằng tôi luôn mơ ước được chơi bóng bên cạnh anh ấy, với Messi hay Cristiano Ronaldo cũng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi muốn thay đổi CLB. Còn quá sớm để nói về việc rời khỏi MU”.

HLV Mourinho cũng xuống nước sau khi có sự can thiệp từ BLĐ MU. Ở trận đấu với Swansea vừa qua, Pogba trở lại đội hình chính thức, chơi trọn vẹn 90 phút. Có vẻ như Pogba và Mourinho đã sẵn sàng để “yêu lại từ đầu”, dù rằng đã quá muộn cho mùa giải 2017/18.

Theo Tiến Long (Khampha.vn)