Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Nicky Butt bị bắt giữ vì cáo buộc tấn công phụ nữ

Người đứng đầu học viện của MU, Nicky Butt đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ tấn công một người phụ nữ.

Sportsmail đưa tin, cựu tuyển thủ MU Nicky Butt vừa bị cảnh sát bắt giữ vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba (giờ địa phương), chỉ vài giờ trước khi MU có chuyến làm khách của Barcelona trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League.

Theo báo cáo của sở cảnh sát, Nicky Butt đã bị một phụ nữ tố cáo là đã hành hung cô, tạo nên một vết cắt nhỏ ở tay nhưng không cần điều trị tại bệnh viện. Cho đến tận buổi tối cùng ngày huyền thoại của MU vẫn bị giam giữ và phỏng vấn.

Nicky Butt bị bắt giữ vì cáo buộc tấn công phụ nữ
Nicky Butt trên đường đến học viện vào sáng thứ Hai

Hiện BLĐ MU vẫn từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, tin tức này một lần nữa khiến cho uy tín của "Thế hệ 92" của Quỷ đỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi cùng ngày, cựu tiền vệ Paul Scholes cũng bị Liên đoàn bóng đá Anh buộc tội tham gia cá cược bất hợp pháp trong một thời gian dài khi vẫn còn là cầu thủ.

Người phát ngôn của Cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi vào khoảng 2 giờ chiều thứ Ba ngày 16/4, để báo cáo rằng một người phụ nữ đã bị tấn công tại một ngôi nhà ở Broadway, Hale.

"Người phụ nữ bị một vết cắt nhỏ ở tay và không cần điều trị tại bệnh viện.

"Một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ tấn công và vẫn bị giam giữ để thẩm vấn."

Butt có 387 lần ra sân cho MU từ năm 1992 đến 2004, từng giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 Cup FA và 1 UEFA Champions League. Anh được bổ nhiệm làm người đứng đầu học viện vào năm 2016 và là người có công phát hiện và đào tạo chân sút Marcus Rashford.

Bảo Linh (SHTT)