Thể thao

Những 'gã điên' ở EURO 2016

Nhân việc Adil Rami, một cầu thủ nổi loạn và hơi “biêng biêng” được gọi vào ĐT Pháp, chúng ta hãy “điểm” sơ qua về những “gã điên” sẽ tụ hội ở EURO 2016.

Nhân việc Adil Rami, một cầu thủ nổi loạn và hơi “biêng biêng” được gọi vào ĐT Pháp, chúng ta hãy “điểm” sơ qua về những “gã điên” sẽ tụ hội ở EURO 2016.
 
Những "gã điên" ở EURO 2016
 
 
Rami hẳn sẽ rất “ngượng” khi phải đối mặt với Deschamps. Bởi cách đây chưa lâu, anh còn chửi ông không ra gì. “Thật nực cười, ông ta luôn nghĩ tôi là một gã du côn”, anh nói về lý do Deschamps loại mình. Trước đó, khi Lille vô địch Ligue 1 2010/11, Rami đã khiến nhiều người bị sốc khi ăn vận giống hệt linh vật của CLB rồi nhảy múa như điên khắp SVĐ trong nhiều giờ liền.
 
Pepe (Bồ Đào Nha)
 
 
Tài năng của Pepe thì không cần bàn cãi. Nhưng trung vệ của ĐT Bồ Đào Nha và CLB Real từng được đưa vào Top 15 cầu thủ điên rồ nhất lịch sử bóng đá thế giới nhờ pha bóng “hoang dại” trong trận Real gặp Getafe vào tháng 4/2009. Sau khi đẩy ngã Javier Casquero trong vòng cấm, gã “đồ tể” của Real tiếp tục sút lấy sút để vào chân và lưng cầu thủ đáng thương này. Hậu quả: Pepe lãnh án treo giò 10 trận!
 
Marko Arnautovic (Áo)
 
 
Hãy nghe một “gã điên” khác, Mario Balotelli, nói về Arnautovic: “Tôi cam đoan rằng, Marko sẽ biến tôi thành một anh chàng nhàm chán nhất thế giới”! Khi cùng chơi cho Inter ở mùa 2009/10, họ gặp nhau ở hộp đêm nhiều hơn trên sân. Chuyển sang Bremen (2010-2013), Arnautovic thường xuyên bị triệu tập tới đồn cảnh sát vì lái xe quá tốc độ, xúc phạm hàng xóm và... người đại diện!
 
Radja Nainggolan (Bỉ)
 
 

Nainggolan có ngoại hình chẳng lẫn đi đâu được: Tay kín hình xăm, tóc kiểu Mohican, và ánh mắt khi nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhưng vì thế mà anh phải... xộ khám. Sau vụ khủng bố Paris (13/11/2015), Nainggolan đã bị nhận nhầm là khủng bố khi đang lang thang ở Antwerp (Bỉ). May mà các anh đặc nhiệm kịp nhận ra anh trước khi khai hỏa!
 
Gabor Kiraly (Hungary)
 
 
Không chỉ là thủ môn già nhất tại EURO 2016, Kiraly (sinh năm 1976) còn đáng chú ý bởi thói quen chẳng giống ai: Chỉ mặc quần dài bó ống (trông như đồ ngủ) khi ra sân. Anh giải thích rằng chỉ có mặt quần như thế thì anh mới không bị đau khi ngã xuống sân trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vấn đề là cả khi thời tiết bình thường, Kiraly vẫn không đổi quần!
 
Theo Di Đan (Bongdaplus.vn)