Thể thao

Những 'cầu thủ thứ 12' nổi tiếng tại các kỳ EURO

EURO 2016 không chỉ sôi động trên sân mà còn nóng bỏng khắp các khán đài nhờ những CĐV đặc biệt của các đội tuyển tham dự.

EURO 2016 không chỉ sôi động trên sân mà còn nóng bỏng khắp các khán đài nhờ những CĐV đặc biệt của các đội tuyển tham dự.
 
Những "cầu thủ thứ 12" nổi tiếng tại các kỳ EURO
 


 
Caceres Artesero được biết nhiều với biệt danh "Manolo, el del Bombo" (Manolo, người đàn ông với cái trống) là CĐV nổi tiếng nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Kể từ kỳ tích di chuyển hơn 16.000 km theo đường bộ để theo dõi World Cup 1982, tên tuổi của Manolo dần vượt ngoài lãnh thổ quốc gia. Mỗi khi tuyển Tây Ban Nha thi đấu, Manolo đều có mặt, gõ chiếc trống nổi tiếng và trở thành một biểu tượng trên khán đài.
 
 

LĐBĐ Tây Ban Nha ghi nhận những đóng góp của người đàn ông 67 tuổi và chi trả toàn bộ chi phí đi lại để ông chuyên tâm cổ vũ đội tuyển. Trong thời gian không theo chân Bò tót, Manolo mở một quán bar kiêm bảo tàng đối diện SVĐ Mestalla. Ở đó, ông trưng bày những kỷ vật của 30 năm theo chân tuyển Tây Ban Nha. Các CĐV thường đến quán bar này để gặp Manolo và chiếc trống huyền thoại mang ý nghĩa đầy nhân văn: Chỉ có thể thao, không có bạo lực. 

2. Clement Tomaszewski (ĐT Pháp)

Clement Tomaszewski không hổ danh là một biểu tượng của nước Pháp. Giống như rất nhiều thành viên của tuyển Pháp, Clement chẳng phải... người Pháp gốc. Ông sinh ra ở Algeria, có bố là người Ba Lan và mẹ là người Tây Ban Nha. Bất chấp xuất thân phức tạp, Clement lại rất nổi tiếng vì lòng trung thành với Les Bleus. 
 
 

Clement bắt đầu theo chân tuyển Pháp kể từ World Cup 1982. Tuy nhiên, mãi đến tận kỳ World Cup trên sân nhà năm 1998, ông mới thu hút được sự chú ý. Trong mỗi trận đấu của tuyển Pháp, Clement d’Antibes (Clement của xứ Antibes, một địa danh nằm phía đông nam nước Pháp) luôn mang theo người bạn thân là chú gà Balthazar trên khán đài. Pháp vô địch World Cup năm đó và Clement cùng người bạn gà của mình trở thành hình ảnh tiêu biểu cho cả giải đấu.
 
Sau kỳ World Cup 2014, Clement thừa nhận World Cup 2018 là quá xa vời, do đó EURO 2016 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng ông theo chân ĐT Pháp. Thời gian còn lại ông sẽ dành cho con cái và thú chơi bonsai của mình.

3. Jordan Carver (ĐT Đức)
 
Jordan Carver là người mẫu kiêm diễn viên. Nhưng ít ai biết được rằng, cô nàng sở hữu bộ ngực to nhất nước Đức còn là giáo viên giỏi của bộ môn yoga. Các học trò của cô giáo Jordan có những người rất nổi tiếng như HLV Joachim Loew cùng nhiều ngôi sao ĐT Đức hiện nay.
 
 

Jordan Carver từng bươn trải đủ thứ nghề. Sau khi tốt nghiệp một trường trung học nghề ở Đức, mỹ nhân sinh năm 1986 này làm quản lý khách sạn ở Munich, rồi lang thang sang Paris làm nghề trang điểm cho các người mẫu. Năm 2007, một nhiếp ảnh gia người Pháp nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của Jordan nên giúp cô thành người mẫu ảnh, sau đó Jordan tới Los Angeles (Mỹ) lập nghiệp. Tại Mỹ, Jordan mưu sinh bằng nghề người mẫu và diễn viên... hạng xoàng.
 
Người hâm mộ bóng đá Đức thì không lạ gì Jordan Carver, bởi cô là fan cuồng của ĐTQG Đức, thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ cho Mannschaft ở những giải đấu lớn như EURO hay World Cup.

4. Axelle Despiegelaere (ĐT Bỉ)
 
Hình ảnh đáng yêu với mái tóc dài cùng nụ cười rạng rỡ trên khán đài mỗi khi ĐT Bỉ thi đấu ở World Cup 2014 đã giúp Axelle Despiegelaere lọt vào "mắt xanh" của hãng mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal. Ngay lập tức, cô gái 17 tuổi này được mời ký hợp đồng và xuất hiện trong đoạn video quảng cáo của hãng trong chiến dịch cải thiện vẻ đẹp mái tóc của L'Oreal mang tên L’Oreal Professionnel.
 
 

Ngay trong lần xuất hiện đầu tiên, hiệu ứng mà Axelle mang lại rất tích cực khi làm nghẽn trang web chính thức của hãng này cũng như khách hàng đã gọi điện liên tục để được tư vấn. Dù sau này không còn cộng tác với L'Oreal nhưng tên tuổi của Axelle vẫn nổi như cồn và trở thành tâm điểm chú ý trên khán đài mỗi khi ĐT Bỉ thi đấu.
 
Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)