Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Nhẹ nhàng hạ Wolves với tỷ số 3-0, Man City thu hẹp khoảng cách còn 4 điểm với Liverpool

Được chơi hơn người ngay phút thứ 19, Man City dễ dàng đánh bại Wolves 3-0 qua đó tiếp tục cuộc đua song mã với Liverpool.

Video: Man City 3-0 Wolves (Vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/19)

So với chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Burton Albion mới đây tại bán kết cúp Liên đoàn, Man City đã có một loạt thay đổi trong đội hình xuất phát. Kevin De Bruyne trở về băng ghế dự bị. Nhạc trưởng David Silva cùng Bernardo Silva trở đội hình xuất phát.

Với ưu thế sân nhà cùng thực lực vượt trội, Man City nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10. Đó là tình huống tấn công biên quen thuộc của Man City, kết thúc bằng cú căng ngang của Sane để Jesus ở trong dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần.

Nhẹ nhàng hạ Wolves với tỷ số 3-0, Man City thu hẹp khoảng cách còn 4 điểm với Liverpool

Phút 19, Man City lại còn được thi đấu hơn người khi trung vệ Boly của Wolves nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống vào bóng quyết liệt với Bernado Silva. Kể từ thời điểm đó, thế trận càng trở nên dễ sàng hơn. Sane, Jesus, David Silva hay Sterling liên tiếp bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Và phải đến phút 39, lưới của Wolves mới rung lên lần thứ 2. Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm, để Jesus hoàn tất cú đúp bàn thắng trên chấm 11m. Đó là pha lập công thứ 7 của ngôi sao người Brazil chỉ trong 3 trận đấu.

Sang hiệp 2, Man City vẫn kiểm soát thế trận nhưng thi đấu khá thong dong. Chính vì thế mà trận đấu chỉ xuất hiện thêm một bàn thắng, sau tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Coady trong nỗ lực cản phá cú tạt bóng của đối phương ở phút 78.

Với chiến thắng 3-0, Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống chỉ còn 4 điểm để tiếp tục tạo nên cuộc đua song mã đến ngôi vô địch mùa này.

Bàn thắng
Man City: Jesus (10', 39', pen), Coady (78', phản lưới)

Thẻ đỏ
Wolves: Boly (19')

Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva (De Bruyne 62'), Sterling, Jesus (Aguero 76'), Sané (Guendogan 74')

Wolves: Patrício, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Dendoncker, Neves, Castro Otto, Moutinho (Gibbs White 73'), Jiménez (Adama Traore 46'), Jota (Saiss 59')

Bảo Linh (SHTT)