Thể thao >> Thể thao trong nước

Người Thái mỉa mai chiến thắng của U23 Việt Nam

Dù giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar nhưng các CĐV của Thái Lan vẫn chỉ coi thầy trò HLV Park Hang Seo là 'hổ giấy'.

Chiều 9/12, U23 Việt Nam đã có trận đấu rất hay trước Myanmar và giành thắng lợi chung cuộc 4-0. Các bàn thắng được ghi bởi Quang Hải (cú đúp), Phan Văn Long và Công Phượng.

Tuy thắng đậm nhưng điều đó không thuyết phục được những CĐV của Thái Lan. Người Thái cho rằng, Việt Nam thi đấu thì rất hay ở những giải giao hữu nhưng đến khi vào giải đấu chính lại không quá đáng lo ngại.

Bằng chứng là các lứa U19, U23 cho tới ĐTQG, rất nhiều lần chúng ta đã chơi cực hay ở vòng bảng nhưng tới những trận quyết định lại đánh mất chính mình. Đó cũng là lý do khiến nhiều người hâm mộ Thái cho rằng U23 Việt Nam chỉ là 'hổ giấy'.

Người Thái mỉa mai chiến thắng của U23 Việt Nam
U23 Việt Nam thắng đậm ngày ra quân giải M150 ở Thái Lan

Trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, rất nhiều bình luận đã chỉ ra. CĐV tên Pongsa nói: "Lần nào chẳng như thế, Việt Nam luôn mở đầu với những thắng lợi 3 đến 4-0 rồi cuối cùng vẫn bị loại".

Người khác có tên Nont Arnot mỉa mai: "Thắng đến 4-0 và họ lại bắt đầu mơ mộng đến chức vô địch". Một số thì cho rằng Myanmar quá yếu: "Myanmar yếu quá, trận đấu chẳng có gì hấp dẫn". Số khác thì chỉ ra vài cái tên có thể sang Thai League thi đấu: "Cặp Công Phượng, Quang Hải là bảo chứng cho bóng đá Việt Nam, hi vọng họ sẽ tới Thái Lan thi đấu".

Còn với một số phương tiện truyền thông, họ đánh giá: "U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đối thủ và đây là màn trình diễn giúp họ có thể đạt thứ hạng cao ở giải M150 lần này" - Siamsports nhận định.

Trận thứ hai của U23 Việt Nam sẽ diễn ra ngày 13/12 gặp U23 Uzbekistan.

Theo Nguyễn Nam (Thethao247.vn/Nguoiduatin.vn)