Thể thao

Người hùng đêm chung kết World Cup: Vì đó là… nữ Tổng thống Croatia

World Cup 2018 đã khép lại. Người hâm mộ đã chọn Pháp vô địch theo lí trí mách bảo. Nhưng rất nhiều người đã chọn Croatia, theo lời mách bảo của trái tim mình.

Người hùng đêm chung kết World Cup: Vì đó là… nữ Tổng thống Croatia
Nữ Tổng thống Croatia lau nước mắt cho đội trưởng Luka Modric (Ảnh: RT).

Pháp vô địch, giành Cúp Vàng cùng Huy chương Vàng, và một danh hiệu nữa là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 dành cho Mbappe. Croatia giành Huy chương Bạc cùng danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải gọi tên Luka Modric. Tất cả đều xứng đáng với những thành tích, danh hiệu dành được và xứng đáng được thế giới bóng đá tôn vinh.

Thế nhưng có một người, với những gì người ấy thể hiện một cách tự nhiên, đã giúp chính bản thân mình trở thành người hùng của đêm chung kết: Nữ Tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic.

Bà tươi tắn, cởi mở. Bà phát ngôn rằng, “dù chúng tôi đoạt Huy chương Vàng hay Huy chương Bạc, chúng tôi cũng thực sự hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất tự hào về đất nước của tôi”. Ngồi xem trận cầu trên khán đài VIP, bà chủ động giao tiếp cởi mở với các nguyên thủ đồng cấp. Và khi kết thúc trận đội Pháp đoạt chức vô địch, chính bà mới là người chủ động ôm Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron để chúc mừng.

Còn khi đứng ở bục trao huy chương cho các cầu thủ, ít nhất một lần nữa, nữ Tổng thống Croatia lại nắm tay Tổng thống Pháp giơ lên cao tỏ tình hữu nghị và chúc mừng giải đấu. Và bà hầu như cũng ôm tất cả các cầu thủ, HLV để chúc mừng và chia sẻ.

Đội tuyển bóng đá Croatia đã thực sự chinh phục trái tim hàng tỉ người hâm mộ. Song còn hơn thế, nữ tổng thống của đất nước họ, dường như đã chinh phục hoàn toàn những người xem trận đấu và chứng kiến lễ trao giải qua màn ảnh nhỏ trên khắp hành tinh.

Lịch sử bóng đá thế giới sẽ còn nhớ mãi hình ảnh bà ôm chặt đội trưởng Luka Modric, rồi với gương mặt cũng nghẹn ngào, bà lau nước mắt cho anh. Một cách tự nhiên không hề gượng gạo và cũng  không chút diễn xuất.

Đó không còn là hình ảnh của một nữ tổng thống tuổi 50 xinh đẹp và đằm thắm, khéo léo và thân thiện. Đó còn là hình ảnh của một người mẹ, một người dì người cô có tình yêu bóng đá mãnh liệt và biết chia sẻ, đồng cảm với các cầu thủ của mình – điển hình là Luka Modric – như những đứa con, đứa cháu…

Đội tuyển Pháp chinh phục được hai danh hiệu, nhưng đội tuyển Croatia còn chinh phục được nhiều hơn thế. Nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic cho thấy Croatia tuy là một quốc gia nhỏ bé với dân số chưa tới 5 triệu người nhưng là một đất nước có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và văn minh không thua bất cứ quốc gia nào, và cũng có những tài năng bóng đá xuất chúng.  Một đất nước rất đáng tôn trọng, một nữ tổng thống thể hiện được tìm cảm dịu dàng ngay trên sân cỏ khi lau khô nước mắt cho cầu thủ.

Theo Thế Lâm (Lao Động)