Thể thao >> Thể thao trong nước

Ngoại binh Olaha chơi xuất thần, SLNA hạ gục SHB Đà Nẵng ngay tại Hòa Xuân để tạm giành ngôi nhì bảng

Ở trận đấu sớm của vòng 6 V.League 2019, dù phải làm khách tại Hòa Xuân nhưng SLNA vẫn thi đấu vô cùng xuất sắc để đánh bại SHB Đà Nẵng. Kết qiuar này giúp cho SLNA tạm vươn lên giành lấy ngôi nhì bảng, với 13 điểm bằng với TP.HCM nhưng hiệu số kém hơn.

Diễn biến trận SHB Đà Nẵng vs SLNA

Tổng hợp diễn biến trận đấu (Video: VPF)

Ngay phút thứ 3, cơ hội đã đến với SLNA khi thủ môn Phan Văn Biểu bên phía SHB Đà Nẵng mắc sai lầm. Tuyển thủ U23 Việt Nam có pha băng ra khỏi vòng cấm rất thiếu hợp lý, qua đó mang đến cơ hội cực kỳ thuận lợi cho Olaha song tiền đạo của SLNA đã dứt điểm chệch cột dọc dù khung thành đã hoàn toàn bỏ trống.

Thoát thua đầy may mắn, các cầu thủ SHB Đà Nẵng sau đó dần bắt nhịp được với cuộc chơi và tổ chức uy hiếp khung thành đối phương. Dù vậy, SLNA vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động làm chủ thế trận.

Trong khi Olaha trở thành linh hồn trong các tình huống lên bóng của SLNA thì bên phía SHB Đà Nẵng, Đỗ Merlo vẫn là mũi nhọn được hướng đến trong mọi đường tấn công.

Phút 44, tỉ số suýt được mở cho đội chủ nhà khi Hà Đức Chinh có pha tạt bóng thuận lợi từ bên cánh trái, Đỗ Merlo bật cao thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, đánh bại mọi nỗ lực của Nguyên Mạnh nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.

Ngoại binh Olaha chơi xuất thần, SLNA hạ gục SHB Đà Nẵng ngay tại Hòa Xuân để tạm giành ngôi nhì bảng
Sự xuất sắc của Olaha đã giúp SLNA giành trọn 3 điểm ngay tại Hòa Xuân (Ảnh: Songlamplus)

Bước sang hiệp 2, cả hai đội vẫn tiếp tục áp dụng lối chơi của mình và thay phiên nhau tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Phút 51, tiếp tục với một đường bóng bổng, A Mít bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn.

Đến phút 61, lưới của SLNA đã rung lên sau cú dứt điểm cận thành của Thanh Hải tuy nhiên trọng tài đã từ chối vì lỗi việt vị.

Vận đen vẫn chưa thôi đeo bám đội chủ nhà khi chỉ 3 phút sau, Thanh Hải treo bóng vào khu vực 16m50 của SLNA cho số 11 Văn Long mới vào sân lao người đánh đầu dội cột dọc bật ra. Cú đá bồi sau đó bị Đình Hoàng phá ra trước vạch vôi. 

Và rồi khi sự tiếc nuối còn chưa qua đi, SHB Đà Nẵng đã phải hứng chịu sự nghiệt ngã của bóng đá. Phút 68, cầu vừa vào sân Võ Ngọc Toàn có đường chuyền thông minh cho Olaha và sau vài nhịp dẫn, tiền đạo người Nigeria dứt điểm chìm chéo góc, hạ gục thủ môn Văn Biểu.

Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng tỏ ra lúng túng. Xuất hiện nhiều hơn các đường chuyền hỏng, trong khi những pha dứt điểm của đội chủ nhà đi thiếu chính xác. Và rồi kết cục của trận đấu được ấn định ở phút 90. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Đà Nẵng khi trung vệ Mạnh Hùng và thủ môn Văn Biểu không hiểu ý nhau, Quang Tình băng xuống đón pha trả bóng về bằng đầu quá nhẹ rồi đêm bóng vừa đủ để làm tung lưới SHB Đà Nẵng.

Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tạm vươn lên giành lấy vị trí nhì bảng với 13 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng vẫn chỉ có được 6 điểm và đứng trước nguy cơ chìm sâu xuống nửa dưới bảng xếp hạng. 

Ngoại binh Olaha chơi xuất thần, SLNA hạ gục SHB Đà Nẵng ngay tại Hòa Xuân để tạm giành ngôi nhì bảng - 1
Thống kế trận đấu SHB Đà Nẵng vs SLNA (Ảnh: VPF)

Đội hình xuất phát trận SHB Đà Nẵng vs SLNA

SHB Đà Nẵng: Văn Biểu; Văn Hoàn, Victor Nirennold, Mạnh Hùng, Thanh Thịnh, Anh Tuấn, Thanh Hải, A Mít, Dominik Schmidt, Đức Chinh, Đỗ Merlo.

SLNA: Nguyên Mạnh; Đình Đồng, Damir, Văn Khánh, Đình Hoàng; Thế Cường, Khắc Ngọc, Văn Bình, Quang Tình, Olaha, Phúc Tịnh.

Ghi bàn: Olaha (68’), Quang Tình (90’)

Kiều Phong (SHTT)