Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neymar: 'Tôi đã nằm nhà khóc 2 ngày liền sau khi tái phát chấn thương'

Ngôi sao người Brazil mới đây đã trải lòng về chấn thương nghiêm trọng mà anh gặp phải cuối tháng 1 vừa qua.

Neymar đã dính chấn thương bàn chân nghiêm trọng ở trận đấu giữa PSG và Strasbourg diễn ra vào cuối tháng 1. Dự kiến, ngôi sao người Brazil sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" ít nhất 2 tháng.

Neymar: 'Tôi đã nằm nhà khóc 2 ngày liền sau khi tái phát chấn thương'
Neymar và chiếc nạng không thể thiếu khi theo dõi PSG thi đấu

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Neymar phải ngồi ngoài trong thời gian dài vì chấn thương bàn chân. Cựu tiền đạo của Barca cũng dính chấn thương tương tự vào thời điểm này năm ngoái, khiến anh không thể tham dự World Cup 2018 với thể trạng tốt nhất.

"(So với chấn thương trước) Tôi đã gặp nhiều khó khăn hơn để cố gắng vượt qua chấn thương này. Tôi đã nằm nhà và khóc 2 ngày liền. Lần trước thì tôi đã tự nhủ rằng 'Mình sẽ phải phẫu thuật và trở lại càng sớm càng tốt'. Nhưng tôi không buồn đến vậy ở thời điểm đó"  - Neymar trải lòng trên Globo.

VIDEO: Cận cảnh chấn thương của Neymar, và anh đã khóc khi rời sân

Tại Champions League, dù không có Neymar trong đội hình nhưng PSG vẫn có ngày thi đấu tuyệt vời khi đả bại MU với tỷ số 2-0 ngay tại SVĐ Old Trafford trong trận lượt đi vòng 1/8. Cùng với việc Paul Pogba phải nhận thẻ đỏ và sẽ vắng mặt ở trận lượt về, đội bóng thành Paris đang nắm giữ quá nhiều lợi thế để có mặt tại tứ kết Champions League.

"PSG sẽ là nhà vô địch Champions League. Đội bóng không chỉ có tôi. Đó là một đội hình tuyệt vời với những cầu thủ giỏi và một HLV thiên tài. Bên cạnh đó, người hâm mộ PSG giống như cầu thủ thứ 12 khi chúng tôi chơi ở Paris".

"Tôi không nghi ngờ gì về việc chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch và tôi sẽ góp mặt" - Neymar khẳng định.

Không còn cơ hội để góp mặt trong trận lượt về, nhưng nếu PSG giành vé vào tứ kết Champions League thì Neymar hoàn toàn có cơ hội để trở lại. 

Thái Duy (SHTT)