Thể thao

Neymar: Bi kịch của ngôi sao hạng hai 'chạy trời không khỏi nắng'

Neymar rời Barcelona để không phải đứng trong cái bóng của Lionel Messi. Nhưng sang PSG, kế hoạch trở thành Vua của anh lại đang gặp một trắc trở… lớn hơn.

Neymar chắc chắn sẽ không rời Paris S.G trong mùa hè này, cho dù Chủ tịch Florentino Perez có thích anh đến đâu đi nữa. Sau khi mất Cristiano Ronaldo, Real cần ngay một siêu sao có sức hút truyền thông để bù vào khoảng trống mà siêu sao người Bồ Đào Nha để lại. Xét về mặt này, khó có ai hơn được Neymar.

Bản thân Neymar dù có thể rất muốn sang Real Madrid, nhưng anh vẫn chưa thể để lộ ra bất kỳ suy nghĩ gì. Bởi vì ngày xưa, chính anh đã làm tất cả mọi thứ để chuyển sang PSG. Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch PSG đã tạo ra một vụ chuyển nhượng ngỡ như không thể khi mang anh về thủ đô nước Pháp với giá 222 triệu euro. Không những thế, ông còn hào phóng trả cho Neymar 37 triệu euro tiền lương cho hợp đồng đến 2022.

Neymar: Bi kịch của ngôi sao hạng hai 'chạy trời không khỏi nắng'
Những ngày phải nấp dưới cái bóng Messi của Neymar đã đi qua...

Thực hiện hợp đồng bom tấn ấy, PSG đã mạo hiểm rất nhiều thứ, từ luật Fair Play Tài chính cho đến việc phá vỡ cấu trúc lương, tạo ra những xáo trộn lớn trong phòng thay quần áo. Nhưng họ vẫn quyết định mạo hiểm, với hy vọng Neymar có thể giúp họ chinh phục chức vô địch Champions League.

Sau hai năm, có thể nói Neymar chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Mùa bóng gần nhất, PSG của anh bị Real Madrid loại khá dễ dàng ở Champions League. Và nhiều nguồn tin cho rằng Neymar đã vỡ mộng tại Paris. Những trận đấu ở Ligue 1 có chất lượng quá thấp, và nó khiến cho trình độ của Neymar có dấu hiệu chững lại.

Một mùa bóng, những trận đấu thực sự khó khăn với PSG chỉ đếm trên đầu ngón tay. Liệu Neymar có thể giành Quả bóng Vàng nếu thiếu môi trường cọ sát và cạnh tranh?

Neymar: Bi kịch của ngôi sao hạng hai 'chạy trời không khỏi nắng' - 1
...giờ là lúc siêu sao người Brazil dìm mình dưới cái bóng của Mbappe.

Nhưng nếu ra đi bây giờ, Neymar rõ ràng sẽ mang tiếng bất nghĩa. Chẳng lẽ anh lợi dùng PSG là bàn đạp để sang Real Madrid, khi biết cuộc chuyển nhượng thẳng từ Barcelona sang là điều không thể?

Một điều nữa vượt ngoài dự liệu của Neymar là: sự lớn mạnh quá nhanh của ngôi sao trẻ Kylian Mbappe. Khi trở lại sân tập của PSG để chuẩn bị cho mùa giải mới, Neymar nhận ra anh đang tập chung với một nhà vô địch thế giới.

Mbappe vừa lên đỉnh thế giới cùng với đội tuyển Pháp. Anh còn đoạt luôn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Từ chỗ là một cậu bé vàng, một cầu thủ tiềm năng, giờ Mbappe đã chính thức trở thành cục cưng của nước Pháp. HLV Thomas Tuchel tất nhiên sẽ phải có một toan tính khác dành cho Mbappe, chứ không thể để anh trở thành "kép phụ" của Neymar, như HLV Unai Emery từng làm mùa bóng trước.

Neymar: Bi kịch của ngôi sao hạng hai 'chạy trời không khỏi nắng' - 2

Bây giờ, Neymar thấy mình đang rơi vào đúng bi kịch tại Barcelona ngày trước, phải chia sẻ tầm ảnh hưởng với một cầu thủ khác, mà nhìn đâu cũng thấy thua thiệt. Edinson Cavani giờ khác gì Luis Suarez, và Mbappe có khác gì Messi?

Nhìn toàn cục, khi Cristiano Ronaldo đã rời Real Madrid và Mbappe đã thay đổi vị thế của mình so với trước World Cup, đích đến khả dĩ nhất cho Neymar lúc này chỉ có Real Madrid mà thôi. Nhưng anh là tài sản của PSG. Và giới chủ của CLB này không thiếu tiền đến mức bán đi viên ngọc quý của mình chỉ sau hai năm sử dụng.

Thành ra Neymar bây giờ rơi vào một tình huống hết sức lưỡng nan. Muốn ở không được, một đi cũng không xong.

Neymar: Bi kịch của ngôi sao hạng hai 'chạy trời không khỏi nắng' - 3

Neymar đến với World Cup 2018 với bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng rốt cục chỉ một tai nạn, Brazil gục ngã trước Bỉ và anh thấy mình đang bị kẹt lại PSG. Khát vọng trở thành cầu thủ số một thế giới, chủ nhân của Quả bóng vàng e sẽ phải đình lại thêm vài năm nữa. Đấy là bi kịch mà ông bà ta vẫn gọi là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, hay chạy trời không khỏi nắng.

Theo Quế Nam (Thế Giới Trẻ)