Thể thao >> Champions League

Neymar bật khóc vì chấn thương, khả năng lỡ đại chiến với MU ở Champions League

Neymar đã dính chấn thương nghiêm trọng trong chiến thắng 2-0 của PSG trước Strasbourg vào đêm qua, và có nguy cơ lỡ đại chiến với MU ở vòng 1/8 Champions League

Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), PSG đã có chiến thắng 2-0 trước Strasbourg ở vòng 1/16 cúp Quốc gia Pháp nhờ các pha lập công của Edinson Cavani và Angel Di Maria.

Neymar bật khóc vì chấn thương, khả năng lỡ đại chiến với MU ở Champions League
Neymar đã tái phát chấn thương bàn chân

Thắng lợi này của PSG đã không trọn vẹn khi ngôi sao số 1 của họ là Neymar dính chấn thương nghiêm trọng và phải nhường chỗ cho Moussa Diaby ở phút 62. Thậm chí, trên đường vào đường hầm sân Công viên Các hoàng tử, ngôi sao người Brazil còn bật khóc. 

Sau trận đấu, PSG thông báo Neymar đã tái phát chấn thương ở bàn chân phải lần thứ 5 và việc phải nghỉ thi đấu bao lâu sẽ phụ thuộc vào công tác điều trị trong những ngày sắp tới. Nên nhớ rằng vào năm ngoái, Neymar cũng dính chấn thương tương tự và không thể tham dự World Cup 2018 với 100% phong độ.

Vì vậy, nguy cơ Neymar không thể bình phục cho trận đấu gặp MU ở vòng 1/8 Champions League là rất cao. Tiền đạo 26 tuổi sẽ phải chạy đua với thời gian bởi trận đấu với MU sẽ diễn ra sau khoảng 20 ngày nữa.

VIDEO: Cận cảnh chấn thương của Neymar, và anh đã khóc khi rời sân

Sau trận đấu, các cầu thủ Strasbourg đều lên tiếng tố Neymar thường xuyên có những pha đi bóng "trêu ngươi" đối thủ, và việc anh bị phạm lỗi thường xuyên là điều không thể tránh khỏi.

Nổi bật hơn cả là tình huống diễn ra ở phút 56 khi Moataz Zemzemi sút thẳng vào chân Neymar 3 lần liên tiếp. Ngôi sao của PSG lập tức trả đũa với pha gắp bóng qua đầu Zemzemi ngay ở quả phạt sau đó.

Xem lại cách Neymar trả đũa sau khi bị Zemzemi sút vào chân 3 lần liên tiếp

Sau trận đấu, tiền vệ của Strasbourg, Anthony Goncalves, người cũng thường xuyên khiến Neymar "đo ván" ở trận này đã có những chia sẻ: "Đó là cách chơi của cậu ấy. Nếu bạn thi đấu như vậy, thì đường phàn nàn nếu phải nhận những pha vào bóng quyết liệt sau đó".

"Neymar là một cầu thủ tuyệt vời, và tôi rất tôn trọng cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi không được trả tiền để cậu ấy có thể mua vui. Chúng tôi không ở đây để cậu ấy hạ nhục" - Goncalves nói với Eurosport.

Thái Duy (SHTT)