Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Neville: 'Man Utd bị giết chết từ tuyến tiền vệ'

Huyền thoại thành Manchester cho rằng việc Pogba và Carrick vắng mặt là nguyên nhân chính khiến đội bóng cũ thất bại trước Chelsea ở Ngoại hạng Anh hôm qua 5/11.

"Sau trận gặp Liverpool, Jose Mourinho đã nói về việc không thể xoay vòng hàng tiền vệ. Ander Herrera, Nemanja Matic và Henrik Mkhitaryan hoàn toàn bị mai phục trong trận địa của Chelsea", Gary Neville bình luận trên kênh Sky Sports. "Nếu bạn kiểm soát được khu trung tuyến trong những trận đấu lớn, bạn sẽ giành chiến thắng. Chelsea làm đúng như vậy và Man Utd đã bị giết từ tuyến vệ".

Jose Mourinho bố trí đội hình 3-4-2-1 khi làm khách tại Stamford Bridge hôm qua 5/11. Tuy nhiên, Mkhitaryan thường xuyên chơi nhô cao. Hai người còn lại ở tuyến giữa Man Utd là Matic và Herrera dễ dàng bị bộ ba Chelsea là N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko và Cesc Fabregas áp đảo.

Neville: 'Man Utd bị giết chết từ tuyến tiền vệ'
Hai tân binh của Chelsea và Man Utd thường xuyên va chạm nhau trong 90 phút

"Kante làm công việc của mình thật tuyệt vời. Bakayoko luôn bao bọc xung quanh đồng hương. Còn Hazard, Fabregas chơi tự do và kiểm soát thế trận", Neville phân tích về cách vận hành của sơ đồ 3-1-4-2 mà Antonio Conte sử dụng. "Với tôi, Fabregas là người chơi hay nhất trận này, giúp Chelsea duy trì nhịp độ tấn công ổn định. Tôi không thấy hàng tiền vệ Man Utd làm được điều này, với nhiều đường chuyền sai địa chỉ. Họ hầu như chỉ tập trung khai thác cơ hội trong tình huống cụ thể, thay vì áp đặt lối chơi".

Cựu danh thủ người Anh cũng cho rằng Mourinho đã gặp khó khi thiếu vắng cả Paul Pogba lẫn Michael Carrick, hai chân chuyền sáng tạo bậc nhất ở tuyến tiền vệ.

"Mất Pogba là một tổn thất lớn. Sự tự tin và kỹ thuật của cậu ấy giúp Man Utd có thể đưa bóng vào những khu vực bị phong tỏa. Pogba có thể giữ bóng, rê dắt và làm xáo trộn hàng thủ đối phương", Neville chia sẻ. "Carrick thì biết cách đưa bóng nhanh và chuẩn xác nhất cho hàng công, hoặc tận dụng những kẽ hở giữa hàng thủ đối phương. Nếu có hai người này, Man Utd sẽ tăng sự đột biến. Ngược lại, nếu không có chất lượng và sự bình tĩnh ở tuyến tiền vệ, bạn sẽ rất vất vả để đuổi theo trận đấu". 

Neville: 'Man Utd bị giết chết từ tuyến tiền vệ' - 1
Neville cho rằng Fabregas là người chơi hay nhất trận

Hậu vệ phải lừng danh một thời của Man Utd cũng cho rằng Chelsea xứng đáng giành chiến thắng. "Man Utd chỉ có khoảng 20 phút đầu tiên chơi với ý đồ rõ ràng. Rashford và Lukaku đều có cơ hội cho riêng mình. Nhưng khi Bakayoko và Kante bắt được nhịp và hàng thủ chủ nhà chơi áp sát, Chelsea nhỉnh hơn hẳn", Neville thổ lộ.

Bình luận viên đài Sky Sports cũng bỏ ngỏ khả năng Mourinho muốn có bàn thắng sớm ngay tại Stamford Bridge. Một trong những lý do là Marouane Fellaini, chuyên gia phá lối chơi của Man Utd ngồi ngoài, nhường chỗ cho Mkhitaryan.

"Man Utd có lẽ muốn có bàn thắng sớm để làm tổn thương Chelsea. Mourinho cảm thấy rằng nếu ông ấy dẫn trước, đám đông CĐV sẽ xâu xé cầu thủ Chelsea, khiến họ mất tự tin", huyền thoại sân Old Trafford bộc bạch. "Nhưng từ phút 20 trở đi, Chelsea đã trình diễn thứ bóng đá xứng đáng với danh hiệu đương kim vô địch. Dù không còn duy trì phong độ như mùa trước, họ vẫn ở đẳng cấp rất cao".

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)