Thể thao >> Thể thao quốc tế

Neuer lo sợ nguy cơ phải giải nghệ sớm

Manuel Neuer vẫn đang đếm từng ngày để lại đứng trong khung gỗ một lần nữa. Vào hôm thứ Bảy vừa qua, sau khi hoàn thành bài tập chạy lần đầu tiên sau nhiều tháng, kết quả chụp cộng hưởng từ sẽ quyết định, liệu anh có thể trở lại và tập luyện hay không.

Neuer lo sợ nguy cơ phải giải nghệ sớm

“Nếu mọi thứ đều tốt, tôi nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện trên sân tập vào tuần này”, Neuer nói trên trang web chính thức của Bayern, “Sau đó, có thể hít thở bầu không khí bóng đá và mọi người sẽ lại thấy tôi đứng trong cầu môn”. 

Anh đã không chơi một trận đấu nào kể từ giữa tháng 9/2017 và dĩ nhiên, bỏ lỡ 5 trận đấu gần nhất của ĐT Đức, bao gồm trận giao hữu với Tây Ban Nha cuối tuần trước. 

Mặc dù vậy, Neuer cũng không biết thời điểm chính xác sẽ ra sân. “Rất khó để nói trước và việc của tôi bây giờ nhẫn nại chờ đợi, đồng thời tập trung tốt nhất để hồi phục”. 

Anh cũng nhấn mạnh, quan trọng nhất là giữ cho đôi chân không gặp thêm bất kỳ rắc rối nào, “bởi nó sẽ khiến sự nghiệp của tôi chấm dứt sớm”. 

Chấn thương mà Neuer gặp phải thực sự rất phức tạp. Từ vết rạn xương bàn chân vào tháng 3/2017, nó trở nặng vào tháng 4 và tái phát theo hướng nặng hơn vào tháng 9. Ban đầu anh được dự đoán nghỉ đến hết năm 2017, sau chuyển thành cuối tháng 1/2018 và cuối cùng, kéo dài đến đầu tháng 4. 

Bây giờ đã sắp đến hạn định nhưng chỉ một sai lầm trong việc đốt cháy giai đoạn, Neuer có thể phải trả giá bằng quyết định giải nghệ. 

Theo thủ môn của Bayern, không được xỏ găng thi đấu là một cực hình. Thứ Ba tuần trước, anh đã ghé thăm khu huấn luyện của ĐTQG Đức và “có cảm giác như vừa trở lại sau 2 năm dài”. Neuer cho biết bản thân đang nóng dần lên vì World Cup và quyết không bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo Nghi Kỳ (Bongdaplus.vn)