Thể thao

'Nếu bóng đá tồn tại cái gọi là công lý, Iran đã đánh bại Bồ Đào Nha rồi'

Bồ Đào Nha đã phải vô cùng nhọc nhằn mới giữ được tấm vé lọt vào vòng 1/8 trước Iran.

Tỉ số hòa 1-1 là không đủ giúp Iran giành lấy suất đi tiếp của Bồ Đào Nha. Đội bóng Tây Á suýt nữa đã thành công nếu như cú dứt điểm ở phút bù giờ không đi chệch cột dọc. HLV Carlos Queiroz tỏ ra rất nuối tiếc: 

"Đó là trận đấu mà ĐT Iran đã mang đến danh dự và uy tín cho World Cup. Đó là một trận đấu vô cùng cạnh tranh, từng phút một, từng pha tranh chấp một, chúng tôi đọ sức với một trong số các đội mạnh nhất thế giới.

Với tất cả luật định, với sự nghiêm túc, với cái cách mà chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, nếu bóng đá tồn tại cái gọi là công lý, tôi không chút chần chừ khẳng định Iran lẽ ra đã thắng BĐN rồi. Iran hoàn toàn xứng đáng là đội chiến thắng trận này".

'Nếu bóng đá tồn tại cái gọi là công lý, Iran đã đánh bại Bồ Đào Nha rồi'
HLV Carlos Queiroz cho thấy sự cao tay khi đưa Iran uy hiếp cả BĐN và TBN.

Trong khi đó, HLV Fernando Santos lại tỏ ra bình thản và nhắc đến trận tiếp theo:

"Điều quan trọng là hướng tới vòng 1/8, suy nghĩ về đối thủ, chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, thể lực, bất kể gặp Uruguay hay Nga. Bồ Đào Nha có những vũ khí riêng và sẽ quyết tâm giành chiến thắng".

Tại vòng 1/8, đối thủ của BĐN sẽ là Uruguay, đội đứng đầu bảng A với 3 trận toàn thắng.

Theo Lupo (Soha/Trí Thức Trẻ)